Một người đàn ông ở tiểu bang Washington, nhập cư vào Hoa Kỳ từ Philippines khi còn nhỏ và hiện là thường trú nhân (green card), đã bị các nhân viên di trú tạm giữ tại sân bay Seattle-Tacoma khi trở về sau kỳ nghỉ cùng gia đình.
Ông Maximo Londonio, 42 tuổi, đã bị giữ lại vào thứ Năm tuần trước tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, theo thông tin từ nhóm cộng đồng Tanggol Migrante Network WA trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Nhóm này đang hỗ trợ vợ của ông Londonio, bà Crystal Londonio, trong việc giải quyết vụ việc.
“Bốn ngày là quá dài,” bà Crystal nghẹn ngào nói. “Sự thiếu trách nhiệm của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đang gây khó khăn cho anh ấy. Tôi là công dân Hoa Kỳ, và họ đang làm tôi thất vọng.” Tính đến thời điểm báo cáo, CBP vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức.
Tanggol Migrante Network WA cho biết ông Maximo nhập cư vào Hoa Kỳ từ Philippines năm 12 tuổi. Nhóm này cho biết thêm rằng trước đây gia đình ông đã nhiều lần đi lại giữa Hoa Kỳ và Philippines mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.
Theo lời kể, ông Maximo, vợ và con gái 12 tuổi đã hạ cánh xuống sân bay vào thứ Năm. Sau đó, ông bị các nhân viên CBP giữ lại để thẩm vấn và sau đó bị tạm giam. Nhóm này tin rằng việc ông bị tạm giữ có thể liên quan đến các tiền án không liên quan đến bạo lực từ khi ông còn trẻ.
“Anh ấy không phải là người bạo lực,” bà Crystal nói trong cuộc họp báo. “Anh ấy luôn sẵn lòng cố gắng hết mình. Tôi chỉ muốn ai đó làm điều tương tự cho anh ấy.” Bà mô tả chồng mình là một người “chăm chỉ”, “hướng về gia đình” và “yêu thương”.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh tay trong vấn đề nhập cư. Tin từ NBC News.