Một người đàn ông 44 tuổi đến từ Georgia, David Lawrence Crosby II, đã bị bắt giữ và buộc tội tấn công hai trẻ em trên tàu Carnival Glory khi đang trong tình trạng say rượu nặng. Vụ việc xảy ra vào ngày 26 tháng 7 khi tàu đang trên hành trình từ Port Canaveral, Florida đi Bahamas.
Theo lời khai của cơ quan công tố, ông Crosby đã va chạm với ba đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt trong hành lang tàu. Ông ta được cho là đã đánh vào mặt một đứa trẻ, gây chảy máu môi và đau đầu, sau đó đánh vào bụng một đứa trẻ thứ hai. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của tàu ghi lại.
Khi tàu cập cảng Port Canaveral, cảnh sát đã bắt giữ ông Crosby. Ông ta thừa nhận đã uống rượu rất nhiều và không nhớ đã đánh bọn trẻ.
Đại diện của Carnival Cruise Line cho biết đội ngũ an ninh của hãng đã xử lý vụ việc nhanh chóng. Vị khách này đã bị giam giữ trong cabin cho đến hết chuyến đi, bị cấm lên tàu trong tương lai và được chuyển giao cho cơ quan thực thi pháp luật. Hãng tàu khẳng định có lập trường không khoan nhượng đối với hành vi này.
Hồ sơ tòa án cho thấy ông Crosby đã được bảo lãnh với tổng số tiền 20.000 đô la sau khi bị giam giữ. Ông đã không nhận tội trong phiên điều trần và sẽ có phiên xử vào ngày 25 tháng 8.
Thông tin này dựa trên lời khai của cơ quan công tố, hồ sơ của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Brevard và các bản ghi tòa án, cũng như tuyên bố từ Carnival Cruise Line được cung cấp cho Fox News Digital.



