Người đàn ông được trực thăng giải cứu ở núi Phú Sĩ lại gặp nạn khi quay lại tìm điện thoại
Một du khách leo núi khác đã tìm thấy người đàn ông không thể di chuyển sau khi có vẻ như bị say độ cao lần thứ hai.
Một du khách leo núi bị say độ cao gần đỉnh núi Phú Sĩ (Nhật Bản) đã được trực thăng giải cứu vào tuần trước, nhưng chỉ bốn ngày sau, anh ta lại phải cầu cứu sự giúp đỡ khi quay lại sườn núi để tìm chiếc điện thoại di động bị mất.
Cảnh sát tỉnh Shizuoka cho biết người leo núi, chỉ được xác định là một sinh viên Trung Quốc 27 tuổi sống ở Nhật Bản, đã gọi điện cấp cứu vào ngày 22/4 sau khi có các triệu chứng say độ cao. Thiết bị leo núi của anh ta cũng bị hư hỏng.
Người này sau đó đã được trực thăng đưa xuống núi.
Vào thứ Bảy, anh ta quay lại đường mòn Fujinomiya của ngọn núi, nằm ở độ cao khoảng 3.000 mét so với mực nước biển, để tìm chiếc điện thoại di động và những đồ đạc khác mà anh ta bỏ lại khi được giải cứu, cảnh sát cho biết.
Một du khách leo núi khác đã tìm thấy anh ta không thể di chuyển sau khi có vẻ như bị say độ cao lần thứ hai.
Các nhà chức trách kêu gọi mọi người thận trọng với điều kiện khắc nghiệt ở đỉnh núi cao nhất Nhật Bản trong mùa thấp điểm. Cảnh sát cho biết ngọn núi có nhiệt độ thấp và phủ đầy tuyết, ngay cả vào mùa xuân.
Các con đường mòn đi bộ đường dài trên núi chỉ chính thức mở cửa từ tháng 7 đến đầu tháng 9, mặc dù không có hình phạt nào cho việc đi bộ đường dài trái mùa.
Những người leo núi cũng sẽ không phải đối mặt với các cáo buộc hoặc hình phạt nếu họ cần được giải cứu, nhưng trường hợp của sinh viên Trung Quốc đã dẫn đến những lời kêu gọi trên mạng yêu cầu anh ta phải bị buộc tội, ít nhất là cho lần giải cứu thứ hai.
Năm 2023, hơn 220.000 người đã leo lên ngọn núi này từ tháng 7 đến tháng 9, theo BBC.
Ngọn núi cao 3.776 mét được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2013. Ngọn núi từng là nơi hành hương và hiện ngày càng trở nên phổ biến đối với những người đi bộ đường dài.
Năm ngoái, chính quyền địa phương đã cố gắng kiểm soát tình trạng quá tải và rủi ro từ việc leo núi qua đêm vội vã dọc theo các sườn dốc đá để ngắm bình minh bằng cách đưa ra một khoản phí vào cửa và giới hạn số lượng người có thể vào con đường mòn nổi tiếng nhất. Các quy tắc tương tự sẽ được đưa ra trên các con đường mòn chính khác trong năm nay.