Một người dân ở Oak Harbor, Washington, bà Susan Schopf, đã chia sẻ bức thư tâm huyết về việc bà xuống đường biểu tình để bảo vệ Hiến pháp và các lý tưởng dân chủ của Hoa Kỳ. Ở tuổi ngoài 70, bà không ngờ rằng mình vẫn phải cầm biểu ngữ để bảo vệ những giá trị mà bà tin là đang bị đe dọa.
Trong thư, bà Schopf kêu gọi mọi người hãy cùng tham gia phong trào, chia sẻ rằng việc này mang lại cảm giác cộng đồng và sự biết ơn từ những người xung quanh. Bà cũng bày tỏ sự cảm thông với những ai còn e ngại, nhưng nhấn mạnh rằng sự im lặng không phải là giải pháp.
Bức thư kết thúc bằng lời kêu gọi mọi người tham gia sự kiện “Ngày Không Vua” (No Kings Day) vào ngày 14 tháng 6. Theo Seattle Times, đây là thời điểm quan trọng để mọi người thể hiện tiếng nói của mình.