Tại Port Angeles, Washington, một người biểu tình đã ở trên ngọn cây cao hơn 80 feet (khoảng 24 mét) trong khu vực Elwha River suốt ba tuần qua để phản đối việc khai thác gỗ. Theo FOX 13 Seattle, người này dựng cả một hệ thống dây chằng nguy hiểm như bẫy để ngăn chặn việc đốn hạ cây.
Một thẩm phán đã từ chối yêu cầu đình chỉ việc bán gỗ, vốn được dùng để tạo doanh thu cho các trường công. Tuy nhiên, những người ủng hộ môi trường cho rằng việc khai thác gỗ sẽ đe dọa các hệ sinh thái quý hiếm và các nỗ lực phục hồi môi trường.
Nhà chức trách đã phong tỏa khu vực này và cắt cử nhân viên túc trực 24/24 vì lo ngại có người vô tình kích hoạt hệ thống dây chằng. Sở Tài nguyên Thiên nhiên Washington (DNR) tuyên bố việc bán khu rừng này là một phần trong nhiệm vụ tạo doanh thu cho các trường công và các dịch vụ công khác của tiểu bang.
Elizabeth Dunn, Giám đốc Vận động Pháp lý tại Earth Law Center, cho rằng việc khai thác gỗ ở lưu vực sông Elwha là đi ngược lại với hàng triệu đô la đã chi cho việc phục hồi khu vực sau khi dỡ bỏ đập Elwha River. Bà cho rằng việc phá hủy môi trường sống xung quanh sẽ làm suy yếu các nỗ lực phục hồi và đe dọa đến sức khỏe của lưu vực sông.
DNR khẳng định không có cây cổ thụ nào bị khai thác và chính sách của họ nghiêm cấm việc khai thác cây cổ thụ ở bất cứ đâu trong tiểu bang. Tuy nhiên, người biểu tình vẫn kiên quyết ở trên cây cho đến khi DNR dừng việc bán gỗ hoàn toàn.