Ngư dân câu cá ở Hồ Michigan trong sương mù phát hiện xác tàu kéo bị bỏ hoang J.C. Ames

Một người đi câu cá ở tiểu bang Wisconsin tuần này đã có một phát hiện bất ngờ trong lúc sương mù dày đặc trên Hồ Michigan: xác một chiếc tàu kéo cũ kỹ bị chìm dưới nước đã hơn trăm năm.

Theo thông báo từ Hiệp hội Lịch sử Wisconsin, ông Christopher Thuss là người đã tình cờ tìm thấy xác con tàu J.C. Ames. Khi đang câu cá gần thành phố Manitowoc vào thứ Ba, trong điều kiện sương mù, ông Thuss nhận thấy xác tàu ở độ sâu khoảng 9 feet (khoảng 2.7 mét) gần đê chắn sóng.

Con tàu J.C. Ames được công ty Rand and Burger ở Manitowoc đóng vào năm 1881. Đây từng là một trong những tàu kéo lớn và mạnh nhất trên Ngũ Đại Hồ với động cơ 670 mã lực, chuyên chở gỗ và sau đó là cả toa xe lửa. Sau khi hết thời, con tàu bị đánh chìm vào năm 1923, một cách làm phổ biến thời bấy giờ khi tàu không còn dùng được.

Nhà khảo cổ học biển Tamara Thomsen từ Hiệp hội Lịch sử Wisconsin cho biết, con tàu này có lẽ đã bị vùi dưới cát hàng thập kỷ và chỉ mới lộ ra sau những trận bão mùa đông vừa qua. Việc trên tàu không có nhiều loài vẹm quagga bám vào cho thấy nó mới được phơi bày gần đây.

Bà Thomsen bày tỏ sự hào hứng: “Những phát hiện thế này luôn thú vị vì giúp một phần lịch sử bị lãng quên được hồi sinh. Nó nằm đó hơn trăm năm và giờ tình cờ quay trở lại.”

Các nhà sử học đang chạy đua để tìm và ghi lại các xác tàu đắm trên Ngũ Đại Hồ trước khi loài vẹm quagga xâm hại, bám dày đặc và phá hủy chúng. Đây là loài ngoại lai đang hoành hành, có thể nghiền nát các cấu trúc gỗ như xác tàu. Tin tức dựa trên thông tin từ Hiệp hội Lịch sử Wisconsin, được ABC News đăng tải.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú