Ngôi trường Shajareh Tayyebeh ở Minab, Iran, nay đã trở thành một đài tưởng niệm cho các em nhỏ và những người thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 28 tháng 2, sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến với Hoa Kỳ và Israel. Tòa Bạch Ốc vẫn chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Cánh cổng màu xanh của ngôi trường giờ đây dẫn lối du khách đến những hàng ảnh. Đó là hình ảnh những em nhỏ đang vui sống, trong các bữa tiệc sinh nhật và nhiều khoảnh khắc khác. Giờ đây, những gương mặt nhỏ bé ấy lại hiện diện trên các băng rôn đen tang tóc.
Đây là đài tưởng niệm đang dần hình thành dành cho các em học sinh đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào những thời khắc đầu tiên của cuộc chiến mà Hoa Kỳ và Israel đã phát động trên khắp Iran vào ngày 28 tháng 2. Vụ tấn công đã trúng vào trường Shajareh Tayyebeh ở Minab.
Các quan chức Iran cho biết hơn 100 học sinh đã thiệt mạng. Nhiều tháng sau, chính quyền Tổng Thống Donald Trump vẫn chưa trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ tấn công hay công bố kết quả điều tra của Lầu Năm Góc, dù một cuộc điều tra của Thông tấn xã AP đã tìm thấy bằng chứng ít nhất một quả tên lửa của Hoa Kỳ đã bắn trúng trường học này.
Sự chú ý lại đổ dồn về Minab trong tuần qua khi một loạt vụ tấn công mới của Hoa Kỳ dọc bờ biển phía nam Iran đã trúng một đám cưới và các khu vực khác, khiến một số người bị thương phải đưa đến bệnh viện trong khu vực. Tòa nhà hai tầng bị hư hại nặng nề, với các lớp học vẫn còn dang dở, bàn ghế lấp ló trong đống đổ nát và trần nhà sụp đổ.
Đã có những lời kêu gọi bảo tồn tàn tích như một ghi chép lịch sử. Giám đốc Hormozgan Mohammad Ashouri Taziani cho biết tòa nhà sẽ được biến thành một bảo tàng chiến tranh và đài tưởng niệm. Gần đó, một khu vực trong nghĩa trang Minab đã được dành riêng cho những người đã khuất.
Theo tin từ The Associated Press, vụ tấn công vào trường học tại Iran đã gây chấn động quốc tế, làm dấy lên những câu hỏi về trách nhiệm và hậu quả của các hành động quân sự trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị.



