Diễn viên Rainn Wilson, nổi tiếng với vai diễn Dwight Schrute trong series hài đình đám “The Office”, đã bày tỏ quan điểm rằng ứng cử viên Thượng viện Texas thuộc đảng Dân chủ, James Talarico, có một hình thức niềm tin tôn giáo “gần gũi đến đau lòng” với Chúa Giê-su, trái ngược với các đối thủ bảo thủ của ông.
Trong chương trình podcast “Soul Boom” của mình, Wilson cùng với nhà báo Ezra Klein của tờ New York Times đã lên tiếng chỉ trích cái mà họ cho là sự đạo đức giả của Đảng Cộng hòa Texas khi liên tục tấn công ông Talarico, trong khi bản thân họ lại tuyên bố “sùng đạo Cơ đốc một cách mạnh mẽ”.
Klein, một người Do Thái, và Wilson, người theo Tín ngưỡng Baha’i, nhấn mạnh rằng họ không có ý chống lại cộng đồng tín đồ Cơ đốc giáo nói chung, và Wilson mô tả nhiều người trong số họ là những người “quan tâm” và “trắc ẩn” nhất mà ông từng gặp.
“Anh biết đấy, đó là lý do tại sao tôi tập trung vào Talarico, bởi vì Talarico là người theo đạo Cơ đốc. Đó mới là vấn đề, là họ ghét cái đạo Cơ đốc của ông ấy,” Klein nói.
Wilson đáp lại: “Cái thương hiệu Cơ đốc giáo của ông ấy, nó quá, quá gần gũi đến đau lòng với thương hiệu Cơ đốc giáo của Chúa Giê-su.”
Cả hai cũng chỉ trích “chủ nghĩa Cơ đốc giáo đương đại” vì không tập trung đủ vào vấn đề “tham lam” trong xã hội, mà lại quá chú trọng vào vấn đề tình dục.
Klein dẫn lời Kinh Thánh: “Việc một người giàu có vào được Nước Trời còn khó hơn là lạc đà chui qua lỗ kim. Và rồi các vị lại cắt giảm thuế cho người giàu và ám ảnh về việc ai đang ngủ với ai.”
Wilson đồng tình: “Đúng vậy. Chúa Giê-su không hề nói về việc ai đang ngủ với ai. Ông ấy thực sự không làm thế. Sự đạo đức giả của chủ nghĩa Cơ đốc giáo đương đại thật đáng kinh ngạc.”
Ông Talarico, người thường xuyên nhấn mạnh nền tảng tôn giáo của mình, đã bị chỉ trích vì thúc đẩy các quan điểm tiến bộ mà nhiều người cho là mâu thuẫn với giáo lý Cơ đốc giáo, như ủng hộ quyền phá thai và các vấn đề liên quan đến cộng đồng LGBT.
Trong một phát biểu với Fox News Digital, tác giả Cơ đốc giáo Frank Turek đã phản bác mạnh mẽ quan điểm này. Ông cho rằng việc mô tả niềm tin của ông Talarico là “gần gũi với Chúa Giê-su” thể hiện một lăng kính “công lý xã hội” quá dày đặc, khiến người ta không còn muốn diễn giải Chúa Giê-su theo đúng nghĩa của Ngài, mà thay vào đó là “tưởng tượng lại Ngài theo cách của riêng họ”.
“Ông Talarico bảo vệ việc giết hại thai nhi, các buổi đọc truyện cho trẻ em tại các sự kiện drag queen, và đã mô tả việc dạy các câu chuyện Kinh Thánh trong trường công là vô đạo đức. Để mô tả vị thế của một người như vậy là ‘gần gũi đến đau lòng’ với Chúa Giê-su là một cuộc chiến chống lại sự thật về Ngài là ai, những gì Ngài đã dạy, và ý nghĩa của việc đi theo Ngài,” ông Turek nói.
Bài báo trích lời của Fox News Digital ngày 23 tháng 8 năm 2026.



