Amaya Masoli, cô bé 11 tuổi đến từ Vùng Vịnh (Bay Area), đang thủ vai Moana lúc nhỏ trong phiên bản người đóng của bộ phim Disney. Trong cuộc phỏng vấn với ABC7 Eyewitness News, Masoli đã chia sẻ sự hào hứng về bộ phim hiện đang công chiếu và cách cô bé mang văn hóa Samoa của mình vào vai diễn.
Cô bé cho biết quá trình thử vai đã dẫn đến vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp khi một người thân nhìn thấy thông báo tuyển diễn viên đóng vai dân làng. Sau hai vòng thử giọng, Masoli đã được mời thử vai cho vai Moana lúc nhỏ.
“Cháu yêu Moana từ khi còn bé, cháu lớn lên cùng với cô ấy. Cháu đã hóa trang thành Moana trong dịp Halloween đầu tiên và gia đình luôn nói cháu trông giống hệt cô ấy,” Masoli chia sẻ.
Masoli bày tỏ lòng biết ơn khi có cơ hội đại diện cho văn hóa của mình và trở thành nguồn cảm hứng cho các cô gái trẻ.
“Tất cả các cô gái bé nhỏ đều có một phần Moana trong mình trên toàn thế giới, tất cả họ đều là những nhà lãnh đạo, tất cả họ đều xinh đẹp, tốt bụng và thông minh. Cháu hy vọng họ đều biết điều đó và hiểu rằng họ có thể làm được rất nhiều điều,” cô bé nói thêm. “Gia đình, bạn bè đã ủng hộ cháu trên suốt chặng đường, đặc biệt là với Chúa. Trong văn hóa Samoa, chúng tôi có câu ‘Muamua Le Atua,’ nghĩa là Chúa là trên hết, và thật ý nghĩa khi đây là bộ phim đầu tiên của cháu, một bộ phim của Disney! Cháu yêu Disney!”
Masoli từng sống ở Samoa thuộc Mỹ nhiều năm và tại Vùng Vịnh, cô bé đã học hỏi nhiều về văn hóa của mình thông qua các sự kiện và buổi biểu diễn múa. “Điều đó đã tạo nên con người cháu ngày hôm nay,” cô bé khẳng định.
Bài viết dựa trên thông tin từ ABC7 News.



