Ngôi sao “Hẻm núi chuộc tiền” từng nghĩ sự nghiệp ở Hollywood đã chấm dứt trước khi có vai diễn trên Netflix

Theo Fox News, Minka Kelly, ngôi sao của “Ransom Canyon”, từng nghĩ sự nghiệp Hollywood của mình đã chấm dứt trước khi nhận vai diễn trong bộ phim đình đám trên Netflix.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên “Today with Jenna & Friends”, nữ diễn viên 44 tuổi chia sẻ rằng cô đã tự hỏi liệu thời gian làm diễn viên của mình đã kết thúc hay chưa trước khi được chọn vào vai trong bộ phim ăn khách mới nhất của Netflix. “Tôi đã nghĩ như vậy rất nhiều lần,” cô nói.

“Tôi nghĩ rằng mỗi khi một công việc kết thúc, bạn sẽ nghĩ… rồi thời gian trôi qua, và bạn sẽ kiểu, ‘OK, thế là hết. Tôi đã có một quãng thời gian tuyệt vời và thế là đủ. Mọi thứ đều ổn. Tôi có phương án dự phòng. Tôi có thể làm kỹ thuật viên phòng mổ trở lại’,” cô chia sẻ.

Trong bộ phim mới, Kelly đóng vai một nhạc sĩ và chủ sở hữu của một phòng nhảy địa phương trong thị trấn, người bị mắc kẹt trong một mối tình tay ba và phải lựa chọn giữa hai chủ trang trại đang thù hận nhau, do Eoin Macken và Josh Duhamel thủ vai.

Kelly lần đầu tiên trở nên nổi tiếng khi đóng vai Lyla Garrity trong bộ phim ăn khách “Friday Night Lights” từ năm 2006 đến 2009. Kể từ đó, cô đã xuất hiện trong nhiều dự án khác nhau, bao gồm “Just Go With It”, “Jane the Virgin”, “Euphoria” và nhiều dự án khác.

Sau hơn 20 năm trong ngành giải trí, Kelly cho biết trải nghiệm đóng vai Quinn O’Grady trong “Ransom Canyon” là công việc yêu thích của cô “vì rất nhiều lý do”.

“Tôi nghĩ lý do chính là tôi đang ở vị trí tốt nhất mà tôi từng có, vì vậy tôi có thể thực sự hòa mình vào nó theo một cách khác so với trước đây,” cô giải thích. “Một cảm giác thoải mái đến từ kinh nghiệm sống và có lẽ cũng chỉ là một người phụ nữ ở độ tuổi 40.”

Mặc dù đã tìm thấy thành công ở Hollywood, cô thừa nhận rằng mình luôn nghĩ đến việc quay trở lại sự nghiệp làm kỹ thuật viên phòng mổ “mọi lúc”.

“Bởi vì tôi nghĩ đó là một điều gì đó mang lại cho tôi một chút tự tin,” cô giải thích. “Đây không phải là cả thế giới, vì vậy sự từ chối mà bạn nhận được khi là một diễn viên được cân bằng lại đối với tôi ở chỗ tôi có thể nói, ‘Tôi giỏi việc này’ và tôi yêu nó rất nhiều. Thật tốt khi cảm thấy như bạn giỏi một điều gì đó.”

Bộ phim được quay ở Albuquerque, New Mexico, nơi Kelly lớn lên. Khi nói chuyện với Jenna Bush Hager và Andy Cohen trên “The Today Show”, Kelly thừa nhận rằng ý nghĩ trở về quê hương khiến cô “sợ hãi”, nhưng một khi cô đã ở đó, “thực sự không đáng sợ đến thế.”

Trong cuốn hồi ký năm 2023 của mình, “Tell Me Everything”, Kelly đã chia sẻ về tuổi thơ khó khăn của mình khi lớn lên với một người mẹ đơn thân làm vũ công thoát y. Cô kể chi tiết những câu chuyện về việc đến câu lạc bộ thoát y với mẹ khi còn nhỏ và những trải nghiệm của cô với việc bị lạm dụng thể chất và biểu diễn trong các buổi biểu diễn peep show tại một cửa hàng băng đĩa người lớn để kiếm sống.

“Đó là một cách siêu thực và tuyệt đẹp để kết thúc toàn bộ câu chuyện đó, chỉ để làm hòa với nó, và sau đó vũ trụ sẽ kiểu, ‘Hãy xem bạn đã làm hòa với nó đến mức nào’,” cô nói về việc trở lại Albuquerque để quay bộ phim. “Bạn chỉ kiểu, ‘Wow, tôi đã lấy lại được sức mạnh của mình’.”

Cô tiếp tục, “Tôi có một lòng trắc ẩn sâu sắc đối với phiên bản đó của tôi, và bây giờ tôi có thể trải nghiệm New Mexico với đôi mắt trưởng thành hơn, lành lặn hơn và nhìn thấy tất cả vẻ đẹp mà bạn không thể đánh giá cao khi còn trẻ.”


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú