Anson Williams, nam diễn viên quen thuộc với vai diễn Potsie Weber trong loạt phim sitcom đình đám một thời “Happy Days”, vừa chia sẻ một bức ảnh không mặc áo trên trang Instagram cá nhân nhân dịp sinh nhật lần thứ 77. Bức ảnh này đi kèm với lời nhắn gửi đến các khán giả thuộc thế hệ “Boomer” (những người sinh ra trong giai đoạn bùng nổ dân số sau Thế chiến II), động viên họ đừng để tuổi tác làm lu mờ giá trị bản thân.
Williams bày tỏ: “Tôi 77 tuổi. Tôi sáng tạo hơn, khỏe mạnh hơn, bận rộn hơn, tò mò hơn – và sống động hơn cả khi tôi 40 tuổi.” Ông cho biết bí quyết của mình bao gồm sự đồng hành của bạn đời, tình yêu “tốt đẹp”, lòng nhân ái, tinh thần phiêu lưu và “một chút kỷ luật”. Nam diễn viên khẳng định vẫn còn “những ngọn núi đáng để chinh phục” và quan trọng nhất là “tuyệt đối từ chối để bất kỳ ai khác quyết định giá trị của mình”.
Thông điệp đầy sức sống này được đưa ra nhiều thập kỷ sau khi Williams trải qua cảm giác bị choáng ngợp bởi sự nổi tiếng trong thời kỳ đỉnh cao của “Happy Days”. Ông từng kể lại với Fox News Digital về việc bị hàng ngàn người hâm mộ vây quanh trong một buổi biểu diễn, đến mức ông bị ngã sấp mặt, “thực sự không thở được”, áo bị xé toạc và chảy máu trước khi quản lý kịp thời đưa ông vào một chiếc xe kéo.
Sau khi “Happy Days” kết thúc, Williams đã chuyển hướng sang công việc đạo diễn cho nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như “Beverly Hills, 90210”, “Melrose Place”, “Star Trek: Deep Space Nine”, “Xena: Warrior Princess”, “Sabrina the Teenage Witch” và “Charmed”. Gần đây, ông kết hôn với nhà văn và môi giới bất động sản Sharon MaHarry vào năm 2023. Cặp đôi này còn cùng nhau thực hiện một vở kịch dựa trên hồi ký của bà MaHarry.
Bài viết được trích từ Fox News.



