Latonya Pottain, người từng xuất hiện trong mùa 11 của chương trình truyền hình thực tế “My 600-Lb. Life” (Cuộc Sống 600 Lbs Của Tôi) của đài TLC, đã qua đời vào ngày 17 tháng 5 tại Louisiana, hưởng thọ 40 tuổi.
Theo báo cáo từ Văn phòng Pháp y Giáo xứ Natchitoches, nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của Pottain là do suy tim sung huyết mãn tính. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng vẫn đang chờ được công bố.
Trong thời gian tham gia chương trình, Pottain đã chia sẻ về việc tìm đến thức ăn như một sự an ủi sau khi mất mẹ từ khi còn nhỏ và việc cha cô rời bỏ gia đình.
Trước đó, vào tháng 2, một quỹ GoFundMe đã được lập ra để giúp Pottain tìm kiếm sự điều trị y tế trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Cô viết rằng mình đã gần đạt đến cân nặng cao nhất là 740 pound và phải nằm liệt giường từ tháng 6 năm 2024 do các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Pottain cho biết cô đã nặng 531 pound khi bắt đầu mùa giải của “My 600-Lb. Life” và đã cố gắng giảm xuống còn 505 pound. Tuy nhiên, sau khi chương trình phát sóng, cô đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội, dẫn đến trầm cảm và sợ hãi việc phẫu thuật giảm cân.
Theo thông tin từ NBC News, Pottain từng chuyển đến Houston vào năm 2023 để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng lại vướng vào một mối quan hệ lạm dụng, đồng thời cha cô cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cô đã trở về Louisiana và tình trạng sức khỏe tiếp tục xấu đi, dẫn đến đau dây thần kinh tọa nghiêm trọng và chuột rút bụng dữ dội.
Pottain hy vọng có thể quyên góp đủ tiền để trang trải cuộc sống và chi phí vận chuyển y tế để được chăm sóc y tế cần thiết. Cô bày tỏ mong muốn chiến đấu cho sức khỏe và cuộc sống của mình.