Ngôi sao của Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, đã có những tranh cãi sau trận thua trước Indiana Pacers.
Tyrese Haliburton của Pacers đã ghi điểm quyết định, giúp đội nhà dẫn trước 119-118 khi trận đấu chỉ còn 1.3 giây.
Sau trận, Antetokounmpo đã bày tỏ sự tôn trọng với một số cầu thủ Pacers, nhưng mọi thứ trở nên kỳ lạ khi anh và Benedict Mathurin của Indiana có những lời qua lại. Sau đó, Mathurin đẩy Antetokounmpo ra.
Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Antetokounmpo đối mặt với cha của Haliburton, người đã ngồi trên khán đài trong suốt trận đấu. Một huấn luyện viên của Bucks đã phải kéo Antetokounmpo ra.
Antetokounmpo giải thích rằng cha của Haliburton đã vẫy một chiếc khăn có in hình con trai ông và chửi rủa anh sau chiến thắng.
“Tôi tin vào sự khiêm tốn trong chiến thắng,” Antetokounmpo nói. “Tôi đã vô địch, còn họ thì chưa. Điều đó không có nghĩa gì cả. Việc một người hâm mộ, mà sau đó tôi nhận ra là cha của Tyrese, đến và giơ chiếc khăn có in hình con trai mình và nói những lời lẽ thiếu tôn trọng là không thể chấp nhận được.”
Haliburton cũng đồng ý với Antetokounmpo về hành động của cha mình: “Tôi không đồng ý với những gì đã xảy ra. Bóng rổ nên được giữ trên sân. Cha tôi chỉ phấn khích vì con trai ghi bàn quyết định.”
Antetokounmpo đã cố gắng hết sức để giữ cho loạt trận còn sống, với triple-double 30 điểm, 20 rebound và 13 kiến tạo.
Theo nguồn tin từ Fox News.