Một năm sau vụ bắt cóc và sát hại Kada Scott tại Philadelphia, các nhà lập pháp tiểu bang Pennsylvania đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo 202-1 để lấy ngày sinh nhật của cô, 18 tháng 11, làm Ngày Kada Scott hàng năm, nhằm vinh danh cuộc đời của cô.
Gia đình Scott đã có mặt tại Harrisburg vào thứ Tư, ngày 21 tháng 10, để chứng kiến khoảnh khắc này. Scott, cựu sinh viên Đại học Penn State, mất tích khỏi nơi làm việc tại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở khu Chestnut Hill, Philadelphia vào ngày 4 tháng 10 năm 2025. Theo tài liệu tòa án, cô đã nhắn tin cho Keon King với nội dung “bắt cóc tôi lần nữa” không lâu sau khi rời ca làm, và King đã trả lời “phải dậy nữa”.
Thi thể Scott sau đó được tìm thấy trong một ngôi mộ nông ở khu vực cây cối rậm rạp gần Trường Trung học Cơ sở Ada H. Lewis ở East Germantown, Philadelphia. Cảnh sát cho biết cô chết do vết thương do đạn bắn vào đầu. Keon King, 21 tuổi, trú tại Dover, Delaware, sau đó bị bắt giữ và buộc tội bắt cóc, phóng hỏa, sát hại và các tội danh liên quan.
Trong một phiên điều trần vào tháng 2 năm 2026, một thẩm phán đã ra phán quyết rằng King sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử các tội danh trên. Ngoài ra, gia đình Scott còn thành lập Quỹ Kada Scott để tiếp tục tưởng nhớ và tôn vinh cuộc đời của cô.
Thông tin trên được đăng tải bởi NBC Philadelphia.



