Nghị sĩ đối lập Kenya bị ám sát trong vụ xả súng “có chủ đích”

NAIROBI, Kenya – Một nghị sĩ đối lập Kenya đã bị bắn chết tại thủ đô Nairobi trong một vụ việc mà cảnh sát mô tả là “có chủ đích và được lên kế hoạch trước”.

Ông Charles Were, nghị sĩ quốc hội, đã bị bắn vào tối thứ Tư sau khi xe của ông dừng lại ở một vòng xuyến trên một con đường lớn đông đúc.

Tổng thống Willian Ruto đã kêu gọi cảnh sát tiến hành một “cuộc điều tra kỹ lưỡng” và tuyên bố hôm thứ Năm rằng những người chịu trách nhiệm “phải bị trừng phạt”.

Theo thông báo của cảnh sát, ông Were đi cùng tài xế và vệ sĩ khi một chiếc taxi mô tô tiếp cận xe của họ. Một hành khách xuống xe, tiến đến xe của nghị sĩ và nổ súng.

Ông Were tái đắc cử vào năm 2022 để đại diện cho khu vực bầu cử Kasipul ở miền tây Kenya cho đảng Phong trào Dân chủ Cam.

Lãnh đạo phe đối lập Raila Odinga mô tả ông Were là “một người con dũng cảm của đất nước”.

Ông Odinga là đối thủ chính của Tổng thống Ruto trong cuộc tổng tuyển cử năm 2022.

Căng thẳng chính trị ở Kenya đã dịu bớt kể từ năm ngoái, khi nước này chứng kiến một loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ do phe đối lập hậu thuẫn, khiến hàng chục người thiệt mạng. Sau đó, ông Ruto đã bổ nhiệm các thành viên của đảng Odinga vào nội các và hai nhà lãnh đạo đã ký một hiệp ước chính trị vào tháng 3 năm nay.

Theo tin từ ABC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú