Nghi phạm xả súng ở Đại học Florida State từng trải qua tuổi thơ sóng gió: Bị bắt cóc ở nước ngoài, tranh giành quyền nuôi con

Theo nguồn tin từ Fox News, những tài liệu tòa án mới được công bố đã hé lộ một phần tuổi thơ đầy biến động của nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học bang Florida (FSU) – Myron May.

Cụ thể, khi mới 4 tuổi, Myron May đã bị chính cha ruột của mình bắt cóc và đưa sang Honduras. Vụ việc này kéo dài khoảng 2 năm, khiến người mẹ phải trải qua một cuộc chiến pháp lý cam go để giành lại quyền nuôi con.

Hồ sơ cho thấy, người mẹ đã phải nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm và đưa Myron trở về Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến giành quyền nuôi con diễn ra căng thẳng. Những trải nghiệm thời thơ ấu đầy ám ảnh này được ghi lại trong các tài liệu liên quan đến vụ tranh chấp quyền nuôi dưỡng.

Việc những chi tiết về quá khứ phức tạp của nghi phạm được đưa ra ánh sáng đặt ra nhiều câu hỏi về ảnh hưởng của các sang chấn tâm lý thời thơ ấu đối với hành vi của một người sau này. Dù không thể khẳng định trực tiếp mối liên hệ nhân quả, nhưng những thông tin này cung cấp thêm góc nhìn về bối cảnh cuộc đời của Myron May trước khi xảy ra vụ việc đau lòng tại FSU.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú