Melissa L. Farris, nghi phạm bị cáo buộc phá hoại Đài Tưởng niệm Thế chiến II tại Washington D.C., đã bị bắt giữ. Bà Farris bị truy tố hai tội danh nghiêm trọng là “Depredation Against Property of the United States” (Phá hoại tài sản Hoa Kỳ) và “Destruction of Veterans’ Memorials” (Phá hủy Đài Tưởng niệm Cựu chiến binh).
Theo Văn phòng Công tố Hoa Kỳ tại Đặc khu Columbia, Jeanine Pirro, bà Farris đã dùng sơn màu hồng xịt lên đài tưởng niệm với dòng chữ “Clean hands, dirty money” (Tay sạch, tiền bẩn). Ngoài ra, nghi phạm còn đổ xà phòng vào đài phun nước trung tâm của khu tưởng niệm.
Tổng thống Donald Trump đã lên án mạnh mẽ hành động này, gọi đây là sự “xúc phạm tồi tệ nhất đối với những anh hùng Hoa Kỳ đã hy sinh trong Thế chiến II”. Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các vụ phá hoại các công trình lịch sử tại thủ đô Washington D.C. trong năm nay, bao gồm cả vụ việc tại Hồ Phản chiếu gần Đài tưởng niệm Lincoln và vụ việc tại gần Đài tưởng niệm Washington.
Hành động này đã gây phẫn nộ trong cộng đồng, đặc biệt là giới cựu chiến binh. Một cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến tranh Iraq đã bày tỏ sự tức giận và cho rằng hành động này là “phi tổ quốc” và “làm ô nhục đất nước”.
Thông tin này được Fox News đăng tải vào ngày 14 tháng 8 năm 2026.



