Một người đàn ông 24 tuổi ở Vallejo đã bị bắt giữ vì tình nghi phá hoại một bức tranh tường công cộng tôn vinh sự đa dạng và hòa nhập ở trung tâm Benicia. Nghi can, Esa Makai, phải đối mặt với các cáo buộc phá hoại tài sản nghiêm trọng và tội ác thù ghét, theo tin từ đài NBC Bay Area.
Cảnh sát Benicia đã xác định được Makai nhờ vào video giám sát và camera đọc biển số xe. Họ tìm thấy một lon sơn xịt trong xe của nghi can, và anh ta đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Bức tranh tường, có tên “Together We Rise”, được tạo ra vào tháng 5 để tôn vinh sự hòa nhập và thúc đẩy niềm tự hào cộng đồng.
Một phần của bức tranh, một đôi cánh cầu vồng do nghệ sĩ Wendy Buresh thiết kế, đã bị phun sơn đỏ. Buresh cho biết đây là lần thứ hai phần này của bức tranh bị phá hoại kể từ khi được lắp đặt. “Tôi nghĩ rằng màu đỏ là sự giận dữ, vậy là tôi đã khiến ai đó tức giận,” Buresh chia sẻ. Nữ nghệ sĩ bày tỏ cảm xúc lẫn lộn khi biết tin nghi can bị bắt, vừa nhẹ nhõm nhưng cũng cần thời gian để xử lý.
Bà Victoria Urquhart, chủ một doanh nghiệp ở Benicia, cho biết bức tranh mang lại “nhiều màu sắc và sự kỳ diệu cho không gian vốn dĩ nhàm chán”. Dù sự việc gây tổn thương cho cộng đồng, các nghệ sĩ và người dân địa phương dự định sẽ khôi phục lại tác phẩm. Buresh khẳng định sẽ tiếp tục vẽ lại phần bị hư hại để “mọi người cảm thấy thuộc về nơi này”.



