Nghệ sĩ Nhật Bản Yayoi Kusama, người đã phủ những chấm bi đặc trưng lên tranh vẽ, điêu khắc và các tác phẩm sắp đặt bảo tàng trên toàn thế giới, đã từ trần, theo lời của studio của bà. Bà hưởng thọ 97 tuổi.
Kusama qua đời vào ngày 14 tháng 8 tại một bệnh viện ở Tokyo, Yayoi Kusama Studio cho biết. “Bà ấy tiếp tục vẽ cho đến những ngày cuối đời, không bao giờ rời xa cây cọ, và tiếp tục khám phá tình yêu vĩnh cửu và tâm hồn bất diệt,” thông cáo của studio cho hay. “Chúng tôi sẽ tiếp nối mong muốn của Kusama và, thông qua nghệ thuật, tiếp tục mang lại hy vọng và sức mạnh cho tương lai cho mọi người trên khắp thế giới.”
Kusama, một trong những nghệ sĩ đương đại được kính trọng nhất của Nhật Bản, đã được trưng bày rộng rãi trên toàn cầu, bao gồm cả Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Bảo tàng Whitney về Nghệ thuật Hoa Kỳ ở New York. Theo tin từ Associated Press, những họa tiết lặp đi lặp lại là dấu ấn đặc trưng của bà, với nhiều hình dạng khác nhau, giống như lưới, xoáy hoặc giun, nhưng phổ biến nhất là những chấm bi, nhảy múa đầy tự hào trên toan của bà, hoặc dưới dạng những quả cầu lấp lánh hoặc những đốm sáng trong các tác phẩm sắp đặt của bà, trong tất cả vẻ rực rỡ ảo giác của chúng.
“Chấm bi thật tuyệt vời,” Kusama từng nói trong một cuộc phỏng vấn với Associated Press năm 2012, xuất hiện với mái tóc giả màu cam đặc trưng và trang phục phủ đầy chấm bi. Bà khẳng định mình vẽ theo cách bà nhìn thế giới – phủ đầy những đốm nhỏ, là một phần của những ảo giác mà bà cho là đã trải qua từ thời thơ ấu. Bà đã ra vào các cơ sở tâm thần trong nhiều thập kỷ, mặc dù căn bệnh không cản trở bà trở thành một trong những phụ nữ Nhật Bản đầu tiên đến New York để theo đuổi nghệ thuật của mình vào năm 1957.
Dù có cách cư xử mềm mỏng và nhút nhát, bà luôn kiên định một cách táo bạo trong việc khẳng định tầm nhìn chấm bi của mình, không chỉ gắn bó với phong cách đó trong nhiều thập kỷ mà còn làm cho nó dễ tiếp cận với công chúng. Trong những năm cuối đời, khi thời đại bắt kịp với nghệ thuật của bà, bà đã gặt hái được danh tiếng. Bà đã hợp tác với các thương hiệu thời trang như Louis Vuitton cũng như các sản phẩm được cấp phép khác như tách trà, áo phông và móc khóa có hình minh họa của bà, bao gồm cả các bản sao giống hệt bà được sử dụng trong các cửa sổ trưng bày và tiếp thị khác.
Năm 2008, Christie’s đã bán đấu giá tác phẩm của bà với giá 5,8 triệu đô la. Năm 2016, bà đã giành được giải thưởng danh giá nhất mà Nhật Bản trao cho các nghệ sĩ của mình, Huân chương Văn hóa. Khi nhận giải thưởng, bà nói với các phóng viên rằng bà quyết tâm theo đuổi nghệ thuật hơn bao giờ hết, nhấn mạnh rằng sự chân thành và cống hiến mà bà đã thể hiện trong cuộc sống cá nhân là những phần quan trọng trong di sản nghệ thuật của bà.



