Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Susan Collins của Maine đã lên tiếng về đối thủ Dân Chủ của mình, Troy Jackson, cho rằng ông này dường như “khó kiểm soát cơn giận”. Tuyên bố được đưa ra sau khi một hồ sơ cảnh sát từ năm 1988 được khui lại, cáo buộc ông Jackson đã tấn công một người đàn ông và xô đẩy bạn đời lâu năm của mình trong một cuộc đối đầu vào đêm khuya tại Fort Kent, Maine.
Ông Jackson, từng là một tiều phu và cựu chủ tịch Thượng Viện Tiểu Bang, đã được Đảng Dân Chủ Maine chọn cách đây vài tuần để thay thế ông Graham Platner. Ông Platner, người giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 6, đã rút lui khỏi cuộc đua vào tháng trước sau những cáo buộc hiếp dâm mà ông phủ nhận.
Cuộc đua giữa ông Jackson và bà Collins là một trong những cuộc đua quan trọng, có thể quyết định liệu Đảng Cộng Hòa có giữ được đa số sít sao tại Thượng Viện hay không. Một cuộc thăm dò của Fox News công bố gần đây cho thấy ông Jackson dẫn trước bà Collins hai điểm, nằm trong sai số lấy mẫu.
Bà Collins, đại diện lâu năm của Đảng Cộng Hòa và là nghị sĩ Cộng Hòa duy nhất tranh cử tái nhiệm tại một tiểu bang mà Tổng Thống Donald Trump đã thua trong cuộc bầu cử năm 2024, cho biết bà sẽ không bình luận sâu hơn về các cáo buộc này mà để ông Jackson tự phản hồi.
Ông Jackson đã đưa ra một tuyên bố thừa nhận việc xảy ra một vụ ẩu đả với một người đàn ông gần 40 năm trước, khi ông mới 19 tuổi. Ông khẳng định chưa bao giờ có hành động bạo lực với bạn đời của mình, bà Lana Pelletier, và vụ việc đó không phản ánh con người ông hiện tại. Bà Pelletier cũng phủ nhận việc đưa ra những tuyên bố như được ghi lại trong báo cáo cảnh sát và khẳng định họ đã xây dựng một cuộc sống và gia đình hạnh phúc.
Tuy nhiên, Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa và Ủy Ban Vận Động Tranh Cử Thượng Viện Dân Chủ đã yêu cầu Đảng Dân Chủ xem xét lại việc tiếp tục ủng hộ ông Jackson. Các báo cáo tiêu cực đang làm dấy lên lo ngại về quy trình thẩm định ứng viên của Đảng Dân Chủ sau sự cố của ông Platner.
Theo tin từ Fox News.



