Ngày Tưởng niệm Con tin và Người bị Giam giữ Oan sai Hoa Kỳ, 2025

Tổng Thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ

Lời Tuyên Bố

Vào Ngày Tưởng Niệm Con Tin và Người Bị Giam Giữ Bất Hợp Pháp của Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi tình yêu, lời cầu nguyện và sự ủng hộ đến mọi người dân Mỹ đang bị giam cầm — và tôi xin hứa với quý vị, gia đình và những người thân yêu của quý vị rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên quý vị, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi quý vị, và chúng tôi cam kết đưa quý vị trở về nhà an toàn và đưa những kẻ bắt giữ quý vị ra trước công lý.

Với tư cách là Tổng thống, tôi không có nghĩa vụ nào cao hơn việc giữ cho công dân Mỹ được tự do, an toàn và an ninh. Chính quyền của tôi tự hào thực hiện hành động quyết đoán để đưa người Mỹ trở về nhà, nơi họ thuộc về. Kể từ khi nhậm chức, tôi đã đảm bảo việc trả tự do cho 13 người Mỹ bị giam cầm. Sáu trong số những người Mỹ bị bỏ tù ở Venezuela hiện đã an toàn trở về nhà với gia đình của họ và chúng tôi đã trả tự do cho họ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Hai người Mỹ bị giam giữ ở Afghanistan đã được giải phóng. Hai người Mỹ bị giam giữ ở Belarus đã được đưa trở về nhà an toàn. Một giáo viên người Pennsylvania, bị giam giữ bất công ở Nga, đã trở lại đất Mỹ, thực hiện lời hứa mà tôi đã hứa với người mẹ 95 tuổi của anh ấy ngay trước khi bước lên sân khấu vào ngày định mệnh đó ở Butler, Pennsylvania. Ngoài ra, hai công dân Mỹ-Israel đã trải qua nhiều tháng bị Hamas giam cầm đã được đoàn tụ với những người thân yêu của họ.

Tuy nhiên, vẫn còn những người Mỹ cần trở về nhà. Mọi người Mỹ bị giam giữ bất công ở nước ngoài phải được trả tự do và trở về nhà. Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho việc giam giữ bất hợp pháp công dân của chúng ta. Tôi sẽ tiếp tục đưa thêm người Mỹ trở về với những người thân yêu của họ, và tôi sẽ không lùi bước cho đến khi họ về nhà.

Hôm nay, chúng tôi long trọng sát cánh cùng mọi người dân Mỹ đang bị bắt làm con tin hoặc bị giam giữ bất hợp pháp và gia đình của họ đang phải chịu đựng sự bất ổn cay đắng. Chúng tôi cam kết xây dựng một tương lai bắt nguồn từ nguyên tắc chung về hòa bình thông qua sức mạnh. Trên hết, chúng tôi cầu xin Thượng Đế Toàn Năng giữ cho các con tin và những người bị giam giữ bất hợp pháp của chúng ta được an toàn; để đoàn tụ họ với gia đình của họ; và làm cho nước Mỹ mạnh mẽ hơn, an toàn hơn, an ninh hơn và thịnh vượng hơn bao giờ hết.

Quốc hội, theo Luật Công 118-31 được phê duyệt ngày 22 tháng 12 năm 2023, đã chỉ định ngày 9 tháng 3 hàng năm là “Ngày Tưởng Niệm Con Tin và Người Bị Giam Giữ Bất Hợp Pháp của Hoa Kỳ”.

VẬY NÊN, TA, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, long trọng tuyên bố ngày 9 tháng 3 năm 2025 là Ngày Tưởng Niệm Con Tin và Người Bị Giam Giữ Bất Hợp Pháp của Hoa Kỳ. Vào ngày này, khi chúng ta treo cờ Tưởng Niệm Con Tin và Người Bị Giam Giữ Bất Hợp Pháp tại Nhà Trắng, tôi kêu gọi người dân Hoa Kỳ kỷ niệm ngày này bằng các chương trình, nghi lễ và hoạt động phù hợp.

ĐỂ LÀM CHỨNG CHO ĐIỀU NÀY, tôi đã đặt tay mình vào ngày chín tháng ba này, năm của Chúa chúng ta hai nghìn hai mươi lăm, và của nền Độc lập của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ năm hai trăm bốn mươi chín.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú