Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) do Nga thực hiện đã cướp đi sinh mạng của hai mẹ con, một phụ nữ 29 tuổi và con trai 9 tuổi, tại một ngôi nhà ở miền bắc Ukraine vào thứ Sáu tuần này. Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi Liên Hợp Quốc báo cáo rằng tháng Bảy vừa qua là tháng có số lượng dân thường thiệt mạng cao nhất tại Ukraine kể từ những tuần đầu của cuộc xâm lược toàn diện của Moscow.
Theo báo cáo của phái bộ giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Kyiv, ít nhất 437 dân thường đã thiệt mạng và 2.610 người bị thương trong tháng Bảy, khi Nga gia tăng các cuộc không kích vào các thị trấn và thành phố của Ukraine. Kể từ cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Liên Hợp Quốc ghi nhận khoảng 16.874 dân thường thiệt mạng, bao gồm 820 trẻ em, và 51.273 người bị thương, trong đó có 3.126 trẻ em.
“Mỗi tháng trong năm nay, số lượng dân thường bị giết và bị thương đều gia tăng. Xu hướng đó đã tăng tốc đột ngột vào tháng Bảy,” bà Danielle Bell, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Kyiv, cho biết. “Số thương vong dân sự trong tháng Bảy là cao nhất mà chúng tôi ghi nhận được trong một tháng kể từ tháng 3 năm 2022.”
Cụ thể, vụ tấn công bằng drone vào vùng Sumy, miền bắc Ukraine vào sáng sớm thứ Sáu cũng làm bị thương thêm bốn người khác, bao gồm cha và bà nội của cậu bé đã thiệt mạng. Họ đã được đưa vào bệnh viện với các vết bỏng nặng, theo ông Oleh Hryhorov, trưởng ban quản lý quân sự khu vực.
Tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine, một quả bom lượn của Nga đã san phẳng sáu tầng của một tòa nhà chung cư 10 tầng, làm một người chết và 16 người bị thương, theo lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Ông cho biết thêm, lực lượng Nga đang sử dụng khoảng 220 quả bom lượn mỗi ngày nhắm vào các khu định cư gần tiền tuyến ở miền đông và nam Ukraine. Nga sử dụng bom lượn nặng 1.300 kg, cùng với pháo binh, tên lửa và drone để nghiền nát các khu dân cư, sau đó cho bộ binh tấn công những người phòng thủ đã lộ diện. Chiến thuật này đã khiến nhiều thị trấn và làng mạc trở nên không thể sinh sống.
Trong khi đó, lực lượng Ukraine cũng tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa vào cơ sở hạ tầng của Nga. Một vụ tấn công tại cảng Ust-Luga, thuộc vùng Leningrad, phía bắc Moscow, đã gây ra một đám cháy ngắn. Ust-Luga là một trong những cảng xuất khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, cách Ukraine hơn 800 km. Cảng này đã thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của drone Ukraine trong mùa hè này, nhằm làm suy yếu nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Moscow.
Cơ quan Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn 553 drone Ukraine trong đêm trên 18 khu vực của Nga, cũng như Crimea và vùng biển Azov, Biển Đen. Máy bay chiến đấu của NATO cũng đã bắn hạ một drone xâm nhập không phận Latvia vào rạng sáng thứ Sáu, theo quân đội Latvia và một quan chức NATO. Chính quyền Latvia không nêu rõ nguồn gốc của drone, nhưng cho biết nó đã đi vào Latvia “do hoạt động tác chiến điện tử của Nga”. Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng trong khu vực.



