Vụ việc số điện thoại cá nhân của tân binh NFL Shedeur Sanders bị rò rỉ và sử dụng cho mục đích trêu chọc đang được điều tra gắt gao. Một quan chức giải đấu xác nhận với Fox News Digital rằng NFL đang vào cuộc để làm rõ vụ việc.
Trong ngày thứ hai của sự kiện NFL Draft 2025, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Sanders, ngôi sao của Colorado Buffaloes, nhận được một cuộc gọi trên chiếc điện thoại được cung cấp riêng cho sự kiện này.
Trước đó, Sanders đã bày tỏ lo ngại về những cuộc gọi trêu chọc tiềm ẩn. Vì vậy, Boost Mobile đã gửi cho anh một chiếc điện thoại mới với số chỉ được cung cấp cho các giám đốc điều hành NFL.
Tuy nhiên, đoạn video cho thấy hậu vệ này đang nói chuyện với một người giả mạo tổng giám đốc Mickey Loomis của New Orleans Saints.
“Đợi lâu quá rồi anh bạn”, kẻ giả mạo Loomis nói trong video. “Chúng tôi sẽ chọn anh ở lượt tiếp theo, nhưng anh sẽ phải đợi thêm một chút nữa thôi. Rất tiếc về điều đó.”
Một video khác lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông bị nghi ngờ thực hiện cuộc gọi cho Sanders. Anh ta đang đọc một đoạn kịch bản trên đùi, và một video so sánh song song hai cuộc trò chuyện cho thấy sự trùng khớp với video của Sanders.
Sanders tỏ ra bối rối sau khi người kia cúp máy, và đám bạn bè, gia đình xung quanh anh cũng vậy.
“Ý chuyện này là sao?”, Sanders thốt lên.
Sau đó, anh kết thúc buổi phát trực tiếp trên Twitch.
Cuối cùng, Sanders cũng nhận được một cuộc gọi thật từ tổng giám đốc Andrew Berry của Browns, người thông báo họ sẽ gọi tên anh ở lượt chọn thứ 144, vòng thứ năm.
“Thật sự thì nó không ảnh hưởng gì đến tôi cả, kiểu như, ừ thì cũng được thôi, tôi không để tâm đến những điều tiêu cực hay những thứ tương tự.” Sanders chia sẻ với giới truyền thông Cleveland về cuộc gọi trêu chọc. “Các bạn đã thấy trên video YouTube của Deion [Sanders] Jr rồi đấy. Phản ứng của tôi là, tôi không… thì nó là như vậy thôi. Tất nhiên, tôi nghĩ nó trẻ con. Tất nhiên, tôi cảm thấy đó là một hành động trẻ con, nhưng ai mà chẳng làm những điều trẻ con ở đây đó.”
Huấn luyện viên trưởng mới của Sanders, Kevin Stefanski, nhận xét “mấy người đó đúng là đồ ngốc” khi được hỏi về cuộc gọi trêu chọc.
Sau cuộc gọi trêu chọc, Saints đã chọn Tyler Shough của Louisville ở lượt chọn thứ 40 – một hậu vệ khác không phải Sanders. Hai người nữa cũng được chọn trong ngày thứ hai – Jalen Milroe và Dillon Gabriel, đồng đội mới của Sanders ở Browns.
Việc Sanders bị tuột hạng trong kỳ tuyển quân năm nay rõ ràng là một trong những câu chuyện lớn nhất sau ba ngày dài ở Green Bay. Anh từng được dự đoán sẽ là một trong những lượt chọn đầu tiên, thậm chí top 10, nhưng cuối cùng lại rơi xuống vòng thứ năm. Rất nhiều người đã đưa ra ý kiến và phân tích về nguyên nhân dẫn đến điều này.
Theo Fox News.