Sân vận động MetLife đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 bằng một màn tri ân cảm động dành cho các nạn nhân và lực lượng phản ứng đầu tiên trước trận đấu giữa đội New York Giants và Dallas Cowboys vào tối Chủ Nhật.
Các thành viên của Sở Cứu Hỏa New York (FDNY) và Sở Cảnh Sát New York (NYPD) đã trình diễn quốc ca, trong khi hai cột ánh sáng, mô phỏng lại chương trình “Tribute in Light” (Vinh Danh Ánh Sáng) tại Trung tâm Thương mại Thế giới, đã soi rọi bầu trời đêm.
Các cầu thủ, huấn luyện viên và các thành viên cốt cán của Giants đã cùng nhau giương cao một lá cờ Mỹ dài 100 yard trên sân cỏ. Ngoài ra, một thanh dầm thép nguyên bản từ Trung tâm Thương mại Thế giới đã được trưng bày bên ngoài cổng sân vận động bởi Tổ chức Tunnel to Towers.
Huấn luyện viên trưởng của Giants, ông John Harbaugh, chia sẻ rằng buổi lễ này mang ý nghĩa đặc biệt đối với ông. “Đó là câu chuyện về những người hùng sẵn sàng lao vào nguy hiểm trong khi người khác tìm cách thoát thân,” ông nói. “Được ở New York và tôn vinh những anh hùng của ngày hôm đó, những người sống mãi trong văn hóa của chúng ta, điều đó có ý nghĩa tất cả. Chúng ta tôn vinh điều đó bằng nỗ lực của mình.”
Bài báo được đăng tải bởi Alejandro Avila trên OutKick, ngày 13 tháng 9 năm 2026.



