Cộng đồng đã cùng nhau tưởng nhớ hai trẻ em không may thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một căn nhà ở Trenton, New Jersey, vào cuối tuần qua. Buổi lễ tưởng niệm với nến và những lời cầu nguyện đã diễn ra trong không khí xúc động.
Nạn nhân là hai anh em ruột, Disleiny Santana, 7 tuổi, và Rolando Santana, 11 tuổi. Gia đình mới chuyển đến căn nhà trên phố Hewitt được hai ngày thì thảm kịch xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 26 tháng 8. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của hai em, là hai trong số sáu người con của gia đình.
Bạn bè và hàng xóm đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm để bày tỏ sự sẻ chia và hỗ trợ đối với gia đình đang chịu tang thương. Bà Latoya Darrain, bạn của gia đình, cho biết: “Tối nay mọi người đến để thể hiện sự ủng hộ, vì họ thực sự cần điều đó”.
Bà Trenton Councilwoman Jenna Figueroa Kettenberg cũng có mặt tại buổi lễ và chia sẻ: “Có rất nhiều trái tim nhân ái tại thành phố Trenton này. Mọi người luôn sát cánh bên nhau, và bi kịch này đã chạm đến cuộc sống của rất nhiều người.”
Gia đình nạn nhân đã lập một trang GoFundMe để quyên góp chi phí nhà ở và mai táng. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.
Theo tin từ NBC Philadelphia.



