Theo Community Impact, ngày 14/4, Hội đồng quản trị của Học khu New Braunfels ISD (NBISD) đã thông qua việc chuyển giao hai bất động sản cho Tổ chức Hợp tác Thanh niên New Braunfels (NBYC).
Điều này có nghĩa là gì?
Các bất động sản nằm tại 407 và 430 W. Mill St. hiện thuộc sở hữu của học khu. Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí, NBYC sẽ chịu trách nhiệm về mọi vấn đề tài chính liên quan đến các bất động sản này trong tương lai.
Diễn biến trước đó
Vào năm 2023, NBISD xác định rằng không có kế hoạch giảng dạy nào trong tương lai cho các cơ sở này. NBISD và NBYC đã ký hợp đồng thuê 1 đô la/năm trong 50 năm và NBISD vẫn chịu mọi trách nhiệm tài chính đối với bảo hiểm tài sản, hệ thống HVAC, mái nhà, hệ thống ống nước và điện trong suốt thời hạn hợp đồng thuê, trong khi chỉ nhận được 50 đô la doanh thu, theo thông cáo báo chí.
NBISD tin rằng việc đặt học khu vào tình thế tài chính này là không hợp lý trong bối cảnh hệ thống tài trợ cho trường học không theo kịp lạm phát, theo thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết
Tòa nhà tại 430 W. Mill St., trước đây là Trường Trung học New Braunfels và Trung tâm Hành chính của học khu, đã được công nhận là tài sản lịch sử. Tòa nhà đã đóng vai trò là trung tâm giáo dục dưới một hình thức nào đó kể từ khi mở cửa vào năm 1855, theo thông cáo báo chí.
Giám đốc điều hành của NBYC, Stacey Dickey, cho biết họ sẽ duy trì tất cả các yêu cầu để giữ cho 430 W. Mill St. là một địa danh lịch sử.
Tổ chức phi lợi nhuận này đã huy động được 13 triệu đô la để đầu tư vào các công trình hiện có trên khu đất, dự kiến sẽ được cải tạo trong năm tới. NBYC sẽ sử dụng các tòa nhà để cung cấp các chương trình miễn phí cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các chương trình sẽ tập trung vào chuẩn bị nghề nghiệp, kiến thức tài chính, dinh dưỡng, v.v., theo thông cáo báo chí.
Trích dẫn đáng chú ý
Phó Chủ tịch NBISD Nancy York cảm ơn NBYC đã đảm nhận dự án này.
Bà York cho biết trong thông cáo báo chí: “Đây là một nguồn lực rất cần thiết cho cộng đồng của chúng ta và tôi rất vui mừng được thấy những gì đang chờ đợi trong tương lai”.