Ngành sách độc lập tại Hoa Kỳ đang chứng kiến một sự hồi sinh đáng chú ý, được thúc đẩy bởi một làn sóng các chủ cửa hàng mới, trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết. Thay vì chỉ đơn thuần là kinh doanh, nhiều người trong số họ coi việc mở hiệu sách là một sứ mệnh, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tranh luận về kiểm duyệt sách diễn ra gay gắt.
Một ví dụ điển hình là Amber Salazar, 33 tuổi, ở Colorado Springs. Cô đã mở Banned Wagon Books, một hiệu sách di động xuất hiện tại nhiều địa điểm khác nhau, chuyên bán những cuốn sách thường xuyên bị cấm đoán hoặc thách thức. Salazar cho biết, cô quyết định mở hiệu sách để góp phần nhỏ bé bảo vệ quyền tự do trí tuệ tại Mỹ. Cô thậm chí còn trích 5% lợi nhuận để quyên góp cho các tổ chức chống lại lệnh cấm sách.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội những người bán sách Mỹ (ABA), số lượng thành viên của hiệp hội đã tăng đáng kể, từ 1.244 vào năm 2016 lên 2.863 hiện tại, với số địa điểm cũng tăng từ 1.749 lên 3.281. Hơn 200 cửa hàng mới đang trong quá trình khai trương.
CEO của ABA, Allison Hill, bày tỏ sự ngạc nhiên trước nguồn năng lượng tích cực này, đặc biệt sau những lo ngại trong thời kỳ đại dịch rằng hiệp hội có thể mất tới một phần tư số thành viên.
Tuy nhiên, các hiệu sách độc lập vẫn đối mặt với không ít thách thức. Chi phí hoạt động, nguồn cung vẫn cao. Luật kiểm duyệt sách mới ở một số nơi cũng khiến các trường học e dè hơn khi mua sách, ảnh hưởng đến doanh thu. Tổng Thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump cũng đề cập đến việc áp thuế quan, điều này có thể khiến chi phí nhập sách hoặc vật liệu tăng cao hơn nữa.
Dù vậy, với niềm đam mê và mục tiêu phục vụ cộng đồng, những chủ tiệm sách mới này đang tạo ra không gian văn hóa quan trọng, nơi mọi người có thể tìm thấy kết nối và sự đa dạng trong thế giới sách.
Nguồn tin từ ABC News ngày 22/05/2025 cho biết, làn sóng chủ trẻ này mang theo nhiều kinh nghiệm từ các lĩnh vực khác nhau, từ quản lý bán lẻ, bảo hiểm đến luật, và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, thậm chí là giảm đáng kể thu nhập ban đầu, để theo đuổi đam mê với sách và phục vụ cộng đồng.