Gần hai tuần sau vụ tấn công tàn bạo của một con chó tại khu Tenderloin, San Francisco, cô Amber King cho biết vẫn đang vật lộn với chấn thương thể chất và tinh thần, đồng thời bắt đầu quá trình hồi phục kéo dài. Cô King chia sẻ vẫn thường xuyên sống lại khoảnh khắc kinh hoàng và gặp ác mộng.
“Thật đau đớn, và cả tiếng động nữa. Mọi người cứ la lên, ‘Ôi Chúa ơi, tay cô ấy,’ và tôi có thể thấy máu chảy khắp nơi,” cô King kể lại.
Khi được hỏi liệu có ngủ được không, cô King trả lời: “Không, tôi bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng.”
Cô King nhớ lại đã kêu cứu khi một con chó giống pit bull khống chế và tấn công cô trong khoảng 10-15 phút trước khi cảnh sát có mặt. “Tôi nghĩ mình sẽ chết. Nếu không chống cự, tôi sẽ chết. Tôi cứ nghe thấy tiếng xương gãy khi con chó cắn tôi,” cô King nói. “Con chó cứ đi đi lại lại trên người tôi như một con sư tử.”
Cô King cho biết đã dùng cánh tay để tự bảo vệ mình trong suốt vụ tấn công. Sau nhiều ca phẫu thuật và một tuần nằm viện, cô bắt đầu lấy lại một phần cử động ở các ngón tay. “Bàn tay trái của tôi bị tổn thương hoàn toàn. Mọi dây thần kinh, mọi xương cốt,” cô King chia sẻ về bàn tay trái của mình, trong khi các ngón tay ở cánh tay phải bắt đầu có cử động.
Cô King, người vô gia cư, cho biết cô đang chờ đợi nhà ở của thành phố tại khu Tenderloin thì một người quen biết sơ giao nhờ cô trông giúp con chó của anh ta. Cô đã buộc con chó vào một cột, và chỉ vài giây sau, nó đã lao vào tấn công cô. “Anh ta đang di chuyển và cần giúp đỡ. Tôi là người giúp việc. Vì vậy, tôi chỉ tình cờ giúp thôi, và tôi đã buộc con chó lại. Làm sao mà nó tuột dây? Tôi không biết,” cô King nói.
Một hành động tử tế đã thay đổi cuộc đời cô. Cô King bày tỏ lòng biết ơn đối với một người qua đường tên Ashley, người đã giúp đỡ trong lúc xảy ra vụ việc. “Vâng, tạ ơn Chúa vì quý bà Ashley đó. Dù bà ấy là ai, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc vì đã đến và ghi nhận những gì tôi đang trải qua. Tôi thực sự trân trọng điều đó,” cô King nói.
Hai người sau đó đã nói chuyện qua điện thoại. “Tôi là người phụ nữ bà đã giúp, người bị chó cắn,” cô King nói với Ashley. “Tôi biết, tôi mừng vì thấy cô ổn,” Ashley đáp. “Cảm ơn bà rất nhiều vì sự giúp đỡ,” Amber nói.
Trong khi cô King tiếp tục hồi phục, một người bạn đã khởi động một chiến dịch GoFundMe để hỗ trợ quá trình phục hồi dài hơi của cô. “Hy vọng đây là bước đột phá để tôi có được nhà ở và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút. Có lẽ tôi đã trải qua điều này, tôi không biết nữa. Tôi rất mừng vì còn sống. Mừng vì còn ở đây,” cô King nói.
Cô King cho biết cô biết ơn vì đã nhận được sự điều trị cứu mạng tại Bệnh viện Zuckerberg San Francisco General. Cô cũng nói rằng cô muốn chủ con chó ra mặt. Sở Cảnh sát San Francisco cho biết chưa có ai phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này. Hiện vẫn chưa rõ liệu các điều tra viên có xác định được chủ con chó hay không, theo tin từ ABC News.



