Sau trận động đất mạnh vào tháng trước, các nạn nhân tại Venezuela đang đổ xô tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tổ chức phi chính phủ, trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Liên Hiệp Quốc đã phát lời kêu gọi quyên góp khoảng 300 triệu đô la để hỗ trợ 1.3 triệu người đang cần viện trợ khẩn cấp tại quốc gia Nam Mỹ này.
Các đơn vị y tế lưu động, phòng khám và bệnh viện dã chiến đã được thiết lập tại các khu vực bị tàn phá nặng nề, đặc biệt là bang La Guaira. Theo ghi nhận, số ca mắc các bệnh về da và bệnh tiêu chảy đang gia tăng, cùng với đó là nhu cầu thuốc men cho các bệnh mãn tính như tiểu đường và cao huyết áp. Các chuyên gia y tế cho biết tình trạng này xuất phát từ điều kiện sống đông đúc và hệ thống nước sạch, vệ sinh kém, vốn đã tồn tại từ trước cả thảm họa động đất.
Bà Irma Echarri, 67 tuổi, cho biết bà đến tìm bác sĩ vì đau mũi sau trận động đất và cũng muốn xin thuốc nhỏ mắt cùng thuốc giảm đau. Mặc dù nhà của bà không bị hư hại, nhiều hàng xóm của bà đang phải sống trong các khu nhà tạm hoặc ngoài trời sau khi 190 ngôi nhà bị sập và 856 ngôi nhà khác bị hư hại. Chính quyền ước tính có khoảng 18.000 người mất nhà cửa.
Ông Tom Fletcher, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, cho biết Hoa Kỳ là quốc gia viện trợ nhiều nhất cho công tác cứu trợ động đất. Phần lớn viện trợ đang được chuyển đến người dân thông qua các nhóm địa phương hợp tác với các tổ chức nhân đạo quốc tế.
Theo ABC News, sự hiện diện rộng rãi của các tổ chức phi chính phủ và sự tự do hoạt động của họ tại Venezuela hiện nay trái ngược hẳn với tình cảnh bị đàn áp và bức hại trong những năm gần đây. Điều này cho thấy, khi đối mặt với thảm họa lớn, con người có xu hướng gạt bỏ chính trị để tập trung vào việc cứu người.



