Một học sinh trung học ở Maryland đã bị đình chỉ học sau khi yêu cầu treo cờ Mỹ trong các lớp học còn thiếu theo luật tiểu bang. Vụ việc đang gây tranh cãi gay gắt.
Parker Jensen, 18 tuổi, một người vừa nhập ngũ vào Thủy quân lục chiến, đã kiện học khu vì cho rằng mình bị đình chỉ oan uổng khi lên tiếng về việc thiếu cờ tại trường Towson High School, phía bắc Baltimore.
“Cậu ấy thực sự nghĩ rằng mọi chuyện có thể được giải quyết dễ dàng, và mong muốn hoàn thành năm cuối cấp,” luật sư của Jensen, Sarah Spitalnick, nói với Fox News Digital. “Cậu ấy chắc chắn thất vọng vì trường đã đi theo con đường này để trả đũa và trừng phạt cậu ấy. Và điều đó đã… gây ảnh hưởng lớn đến năm cuối cấp của cậu ấy. Đến thời điểm này, cậu ấy vẫn không được phép đi dự vũ hội… Cậu ấy vẫn có những giáo viên mà cậu ấy biết là không thích cậu ấy. Điều đó có thể ảnh hưởng đến điểm số và khả năng tốt nghiệp của cậu ấy.”
Vấn đề bắt đầu vào tháng Hai, khi Jensen – đồng thời là tiền vệ và đội trưởng đội bóng đá của trường Towson High School – nhận thấy rằng hai lớp học của mình không có cờ Mỹ, mặc dù luật tiểu bang Maryland quy định rằng cờ phải có trong tất cả các lớp học công lập.
Jensen cho biết: “Trải nghiệm này đã tác động đến tôi cả về mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tiêu cực, tôi đã bị đình chỉ và xâm phạm trái phép một cách bất hợp pháp, nhân phẩm của tôi bị bôi nhọ một cách không công bằng bởi ban quản lý, và bị đối xử tệ bạc bởi giáo viên khi trở lại trường. Những khoảnh khắc đó thật khó khăn và đáng thất vọng.”
“Tuy nhiên, về mặt tích cực, tôi tin rằng sự kiên trì của mình trong việc bảo vệ lòng yêu nước có thể đã mở ra cho những người khác thấy tầm quan trọng của lòng yêu nước trong hệ thống trường học của chúng ta,” Jensen nói. “Cuối cùng, tôi tin rằng điều đó có lợi, không chỉ cho tôi, mà còn cho toàn bộ cộng đồng trường học. Nó đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng chúng ta có trách nhiệm, với tư cách là công dân, phải bắt chính phủ chịu trách nhiệm và tôi tin rằng tôi đã làm được điều đó trong trường học của mình.”
Jensen đã tiếp cận trợ lý hiệu trưởng của trường về vấn đề này vào tháng Hai, nhưng không được giải quyết, và sau đó lại nêu vấn đề này vào tháng Ba. Jensen cho biết cậu không nhận được phản hồi nào tính đến ngày 28 tháng 3, khi cậu tiếp cận Hội đồng Giáo dục Baltimore về vấn đề này.
BCPS nói với Fox News Digital trong một tuyên bố rằng họ không có bình luận gì về vụ kiện và lưu ý rằng “Towson High School đã trong quá trình đặt cờ trong các lớp học đó và những tuyên bố về việc không hành động là không chính xác.”
Jensen đã đến văn phòng của hội đồng quản trị vào ngày 28 tháng 3 để nộp đơn khiếu nại chính thức trong giờ làm việc bình thường, theo đơn kiện.
Theo đơn khiếu nại, Jensen đã đăng ký với tư cách là khách và ghi lại hành động của mình với các giám sát viên trong chuyến thăm văn phòng, trong đó lưu ý rằng không có biển báo nào cấm ghi âm và Jensen có quyền ghi âm trong tòa nhà công cộng.
“Một giám sát viên bước ra từ phía sau cánh cửa kính an toàn và hỏi liệu Nguyên đơn có đang ghi âm không. Nguyên đơn xác nhận rằng có, khẳng định quyền hiến định của mình để làm như vậy,” đơn kiện viết. “Giám sát viên yêu cầu Nguyên đơn ngừng ghi âm và rời khỏi tòa nhà, mặc dù anh ta đang ở trong một khu vực công cộng và không có hành vi gây rối nào. Nguyên đơn từ chối rời đi, viện dẫn quyền của mình được ở trong một tòa nhà công cộng để nộp đơn khiếu nại. Khoảng năm phút sau, Cảnh sát viên Smith… và bốn sĩ quan khác đã đến, phản ứng cuộc gọi từ nhân viên Hội đồng quản trị.”
Năm sĩ quan phản ứng hiện trường dường như đã nói với Jensen rằng anh ta cần phải là một nhà báo được cấp phép để ghi âm trong tòa nhà của hội đồng nhà trường.
Spitalnick nói: “Thay vì chỉ treo cờ lên, trường đã chống lại cậu ấy ở mọi ngã rẽ và sau đó đình chỉ cậu ấy, trừng phạt cậu ấy, vi phạm quyền lợi chính đáng của cậu ấy.”
Cô nói thêm: “Họ đã để cảnh sát hộ tống cậu ấy ra ngoài. Cảnh sát cũng đưa ra những tuyên bố rằng chỉ có phóng viên mới có thể quay phim trong khuôn viên của họ, điều này hoàn toàn sai sự thật. Họ đã nói dối cậu ấy và về cơ bản nói rằng những gì cậu ấy đang làm là bất hợp pháp, trong khi thực tế, cậu ấy có mọi quyền để làm những gì cậu ấy đã làm.”
Trong video của mình, có thể nghe thấy Jensen nói: “Ba xe cảnh sát cho một đứa trẻ? Năm xe cảnh sát?”
Sau đó, cậu quay sang một trong những sĩ quan phản ứng và hỏi: “Ông không nghĩ đó là một sự lãng phí nguồn lực sao, thưa ông?”, và sĩ quan này lắc đầu, như FOX 45 đưa tin đầu tiên.
Hiệu trưởng trường Towson High School Kimberly Culbertson bị cáo buộc đã gọi cho mẹ của Jensen vào ngày 28 tháng 3, nói rằng con trai bà đang hành động “mất trí,” “thiếu tôn trọng” và “đang ‘giả làm nhà báo,’ và sẽ bị bắt và đình chỉ,” đơn khiếu nại viết.
Các quan chức của Trường Công lập Quận Baltimore sau đó đã cấm Jensen đến tất cả các cơ sở văn phòng trung tâm của BCPS, với lý do học khu cho rằng hành vi của cậu là “gây rối” và “đe dọa” và đình chỉ học sinh trung học này cho đến ngày 8 tháng 4, đơn khiếu nại nêu rõ.
Đơn kiện cáo buộc thêm rằng BCPS đã trả đũa việc Jensen bày tỏ quyền Tu chính án thứ nhất của mình, vi phạm quyền Tu chính án thứ 14 của cậu và phỉ báng.
Jensen lập luận trong đơn khiếu nại rằng trường trung học của cậu đã quảng bá áo phông có in cờ tự hào LGBTQ và đăng tờ rơi hiển thị thông tin “hỗ trợ và nguồn lực nhập cư”, đồng thời đình chỉ Jensen vì “yêu cầu cờ Mỹ trong các lớp học và quyền tuyên thệ trung thành, theo yêu cầu của luật Maryland.”
Đơn khiếu nại nêu rõ: “[Cậu] đã phải đối mặt với sự trả đũa vì đã bảo vệ quân đội và một biên giới an toàn, và vì đã bảo vệ Donald Trump và Elon Musk. Như vụ kiện này trình bày chi tiết, trường học của Jensen thúc đẩy mọi mục tiêu cánh tả, đồng thời trừng phạt cậu vì tôn vinh lá cờ Mỹ và bày tỏ quan điểm cánh hữu của mình.”
Theo Fox News