Năm người đã thiệt mạng sau khi một số người lớn lao mình xuống sông Ohio để cứu một người bơi gặp nạn. Vụ việc bi thảm xảy ra vào tối Chủ Nhật khi một tài xế xe lộ trình phát hiện một đứa trẻ “rõ ràng là hoảng loạn” đang chạy dọc theo quốc lộ gần Sông Scioto.
Theo lời ông Jeffrey Balzer, Cảnh sát trưởng Quận Delaware, đứa trẻ cho biết gia đình mình đang ở dưới sông. Người tài xế đã gọi 911 và lực lượng phản ứng nhanh đã kéo hai phụ nữ lên khỏi sông. Hai nạn nhân này sau đó đã được đưa đến bệnh viện địa phương và được tuyên bố đã qua đời.
Cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm ba người đàn ông được cho là cũng ở dưới nước. Thi thể của họ đã được tìm thấy vào thứ Hai. Theo văn phòng cảnh sát trưởng, nhóm người này được cho là đang câu cá trên Sông Scioto vào tối Chủ Nhật, khi một người lớn bắt đầu bơi. Khi người này gặp nạn, hai người khác đã lao xuống cứu nhưng cũng gặp nguy hiểm. Sau đó, hai người nữa đã xuống nước để giúp đỡ.
Theo lời ông Balzer, hai cặp vợ chồng được cho là nằm trong số năm người thiệt mạng. Một trong số những người qua đời được cho là người ban đầu gặp nạn dưới sông. Vụ việc vẫn đang được điều tra. Thông tin chi tiết về năm nạn nhân, bao gồm tên tuổi, chưa được công bố do đang trong quá trình thông báo cho thân nhân.
Hai trẻ em dưới 10 tuổi đi cùng nhóm đã được giao cho dịch vụ gia đình chăm sóc. Vụ việc đau lòng này là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của các dòng chảy ngầm và sự cần thiết phải thận trọng khi tham gia các hoạt động dưới nước. Theo ABC News, đây là một bài học đau xót cho các gia đình khi đối diện với thiên tai.



