Một câu chuyện đáng kinh ngạc vừa được Hải quân Ecuador xác nhận: Năm ngư dân đã sống sót sau 55 ngày lênh đênh trên biển và cuối cùng đã cập cảng tại quần đảo Galapagos vào thứ Bảy vừa qua.
Theo thông tin từ ABC News, nhóm ngư dân này gồm ba người Peru và hai người Colombia. Họ đã mất tích từ giữa tháng 3 và được một tàu đánh cá ngừ của Ecuador tên là Aldo phát hiện và giải cứu vào ngày 7 tháng 5.
Hải quân Ecuador cho biết, chỉ hai ngày sau khi khởi hành từ vịnh Pucusana, phía nam thủ đô Lima của Peru, tàu của họ đã gặp sự cố hỏng bộ phận phát điện (alternator). Thiếu điện khiến các thiết bị liên lạc và định vị hoàn toàn tê liệt.
Thuyền trưởng Maria Fares của Hải quân Ecuador chia sẻ với Associated Press rằng con tàu không có điện để khởi động máy, đèn đóm hay bất cứ thứ gì hoạt động bằng pin. Để tồn tại giữa biển khơi, họ phải uống nước rỉ sét từ động cơ, bắt cá khi có cơ hội và luộc sơ để ăn. Nước mưa và thậm chí nước biển cũng trở thành nguồn sống.
May mắn là cả năm ngư dân đều trong tình trạng sức khỏe ổn định sau cuộc hành trình sinh tử. Hiện Hải quân Ecuador đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương và quốc tế để hỗ trợ họ trở về quê nhà an toàn.
Câu chuyện này khiến nhiều người nhớ lại trường hợp tương tự hồi đầu năm nay, khi một ngư dân Peru khác, ông Máximo Napa, 61 tuổi, cũng sống sót một mình trên biển suốt 95 ngày. Ông cũng được một tàu của Ecuador giải cứu và đã đoàn tụ với gia đình tại Lima vào giữa tháng 3. Những câu chuyện như vậy thật sự cho thấy sự khắc nghiệt của biển cả nhưng cũng là minh chứng cho ý chí sinh tồn phi thường của con người.