Tổ chức NAACP chi nhánh Bucks County, Pennsylvania, đã yêu cầu một chủ nhà gỡ bỏ các vật trang trí Halloween hình các thi thể giả quấn trong túi đen treo trên cây, vì cho rằng chúng mang “ý nghĩa lịch sử đau thương” đối với cộng đồng người Mỹ gốc Phi.
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, tổ chức này bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về màn trang trí, nhấn mạnh rằng “một điều gì đó có thể hợp pháp về mặt pháp lý nhưng vẫn có thể gây tổn hại sâu sắc”.
NAACP Bucks County giải thích: “Đối với người Mỹ gốc Phi, hình ảnh này mang một ý nghĩa lịch sử đau thương bắt nguồn từ nạn treo cổ và khủng bố chủng tộc.” Tổ chức này cũng khẳng định mục tiêu không phải là hạn chế tự do biểu đạt mà là khuyến khích nhận thức lịch sử, sự đồng cảm và tôn trọng.
Chủ nhà liên quan đã xác nhận với Fox News Digital rằng anh ta không có ý định xúc phạm và không có kế hoạch gỡ bỏ trang trí. Anh ta cũng cho biết việc trưng bày này không mang tính phạm tội.
Tuy nhiên, tổ chức NAACP cho biết họ đã nhận được nhiều phản hồi về các màn trang trí tương tự ở những nơi khác, cho thấy vấn đề này có thể vượt ra ngoài phạm vi của một cộng đồng.
Vụ việc gợi nhớ đến một cuộc tranh cãi về trang trí Halloween tương tự ở Houston, Texas, vào năm ngoái, khi hai hình nộm được cho là đại diện cho các nhân viên nhập cư bị treo trên giá treo cổ.



