Chính phủ Myanmar tuyên bố đã xác minh hơn 300.000 người Rohingya đang sinh sống tại các trại tị nạn ở Bangladesh là cựu cư dân bang Rakhine phía tây. Tuy nhiên, việc hồi hương chỉ có thể diễn ra khi tình hình an ninh được cải thiện.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya bước sang năm thứ chín. Hàng trăm ngàn người đã rời bỏ quê hương vào tháng 8 năm 2017 sau khi quân đội Myanmar tiến hành chiến dịch trấn áp sau các cuộc tấn công của một nhóm vũ trang người Rohingya vào các đồn biên phòng. Chiến dịch này đã đẩy hơn 700.000 người Rohingya sang Bangladesh.
Cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Liên Hợp Quốc, đã lên án hành động của Myanmar, cáo buộc đây là hành vi thanh trừng sắc tộc và diệt chủng. Tuy nhiên, Myanmar không công nhận người Rohingya là một trong 135 nhóm dân tộc thiểu số chính thức của nước này, mà gọi họ là người Bengal, ngụ ý rằng họ đến từ Bangladesh và cư trú bất hợp pháp.
Theo Bộ Ngoại giao Myanmar, tính đến cuối tháng 7, nước này đã xác minh được 426.545 người trong danh sách 828.824 người tị nạn do Bangladesh cung cấp, và kết luận rằng 308.797 người trong số đó là cựu cư dân Rakhine. Bộ Ngoại giao cũng bác bỏ tuyên bố rằng hơn 1 triệu người đã di dời khỏi Rakhine, cho biết hơn 540.000 người đã vượt biên sang Bangladesh vào năm 2017.
Các kế hoạch hồi hương từng được hai nước ký kết vào năm 2018, nhưng đã không thành công do tình hình an ninh tại Myanmar ngày càng bất ổn, đặc biệt sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021. Giao tranh gần đây giữa quân đội và nhóm Quân đội Arakan cũng khiến nhiều người Rohingya phải chạy trốn sang Bangladesh.
Điều kiện sống tồi tệ tại các trại tị nạn, việc cắt giảm viện trợ quốc tế và thiếu triển vọng an toàn khi trở về Myanmar đã khiến ngày càng nhiều người Rohingya tìm cách vượt biển nguy hiểm sang Malaysia và Indonesia trên những chiếc thuyền ọp ẹp. Gần đây, chính phủ Malaysia cho biết Myanmar đã đồng ý tiếp nhận 5.000 người Rohingya từ Malaysia, tuy nhiên, phía Myanmar lại khẳng định chương trình này chỉ dành cho công dân nước này bị giam giữ tại các trung tâm cải huấn ở Malaysia.
Theo ABC News.



