Hoa Kỳ vừa thực hiện một chuyến bay trục xuất gây tranh cãi, đưa một nhóm người nước ngoài từng bị kết án phạm tội nặng về quốc gia Nam Sudan đầy bất ổn. Những người bị trục xuất này đến từ nhiều nước xa xôi như Mexico, Việt Nam, Lào, Myanmar, Cuba và bản thân Nam Sudan. Họ đã sinh sống ở nhiều bang khác nhau của Mỹ, từ California đến Florida.
Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, những cá nhân này đã bị buộc tội và kết án về các tội danh nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm, cướp và hành hung.
Tuy nhiên, vụ việc trở nên phức tạp khi một thẩm phán liên bang ở Boston cho rằng Nhà Trắng đã vi phạm một lệnh của tòa án về việc trục xuất đến các nước thứ ba. Vị thẩm phán này nhận định tám người di cư trên chuyến bay đã không có cơ hội thực sự để phản đối việc bị trục xuất có thể đẩy họ vào tình thế nguy hiểm. Do đó, thẩm phán Brian E. Murphy đã yêu cầu phỏng vấn lại những người này, có thể là ở Mỹ hoặc ở nước ngoài.
Đáp lại, các quan chức trong chính quyền của Tổng Thống Donald Trump đã cáo buộc các thẩm phán là “kích động” và đang ủng hộ việc thả tự do cho những tội phạm nguy hiểm. Bà Tricia McLaughlin, phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa, khẳng định: “Không quốc gia nào trên Trái đất muốn tiếp nhận họ vì tội ác của họ quá ghê tởm và man rợ một cách đặc biệt.”
Trong số những người bị trục xuất có cả người gốc Việt tên Tuấn Thanh Phan. Theo Bộ An ninh Nội địa, ông Tuấn Thanh Phan đã bị kết án về tội giết người cấp độ một và hành hung cấp độ hai, với bản án 22 năm tù. Ông bị Cảnh sát Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ vào đầu tháng này.
Danh sách những người khác trên chuyến bay bao gồm Dian Peter Domach (33 tuổi) từ Nam Sudan, bị kết án cướp, tàng trữ vũ khí chết người và tấn công. Thongxay Nilakout (48 tuổi) từ Lào, bị kết án chung thân năm 1994 khi mới 17 tuổi vì tội giết một du khách Đức, nhưng được thả năm 2023 sau khi Tòa án Tối cao ra phán quyết về án chung thân bắt buộc với trẻ vị thành niên. Kyaw Mya và Nyo Myint từ Myanmar bị kết án về tội lạm dụng tình dục trẻ em và phụ nữ suy giảm năng lực tinh thần. Hai người đàn ông Cuba là Enrique Arias-Hierro và Jose Manuel Rodriguez-Quiñones cũng nằm trong danh sách, với Arias-Hierro từng bị kết án cướp, bắt cóc và mạo danh cảnh sát. Cuối cùng là Jesus Munoz-Gutierrez từ Mexico, bị kết án giết người cấp độ hai và nhận án chung thân – một trường hợp gây khó hiểu khi bị đưa đến Nam Sudan thay vì Mexico.
Thông tin chi tiết về vụ việc được đăng tải trên tờ Seattle Times, dựa trên nguồn tin từ hãng thông tấn Associated Press.