Một mục sư ở vùng Houston đã bị Sở Di Trú và Thực thi Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ tại Phi trường Bush Intercontinental khi ông cùng vợ đang chuẩn bị cho chuyến đi New York. Vợ ông cho biết, việc bắt giữ này đã gây ra “sự trống vắng khủng khiếp” trong gia đình.
Luis Morales, người gốc Venezuela, cùng vợ là Karina và hai con gái đã đến Hoa Kỳ vào năm 2020, và bắt đầu sinh sống tại Houston từ năm 2023. Ông Morales là mục sư quản nhiệm bốn nhà thờ Adventist tại khu vực Houston, với 19 năm phục vụ trong ngành mục vụ.
Theo lời Karina Morales, gia đình bà đã nhập cảnh Hoa Kỳ bằng thị thực du lịch và sau đó nộp đơn xin tị nạn. Bà cho biết chồng mình luôn theo dõi các cuộc hẹn và thủ tục pháp lý, đồng thời chưa từng nhận được lệnh trục xuất nào.
Tuy nhiên, ICE cho biết ông Morales đã nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2020 nhưng được yêu cầu rời khỏi đất nước vào tháng 7 cùng năm. ICE cũng cho biết ông Morales từng nhận được tình trạng Bảo vệ Tạm thời (TPS) nhưng đã bị thu hồi vào tháng 11 năm 2025. Hiện tại, ông Morales đang bị giam giữ tại một trung tâm của ICE ở Livingston.
Theo bản tin của KPRC Click2Houston, việc bắt giữ này diễn ra khi ông bà Morales đang chuẩn bị lên máy bay để đến thăm các con gái ở New York.



