Một mục sư người Afghanistan đang khẩn cầu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump xem xét lại chính sách trục xuất người tị nạn Afghanistan, cảnh báo rằng những người theo đạo Cơ đốc có thể phải đối mặt với sự trả thù tàn bạo từ Taliban nếu họ bị trả về nước.
Mục sư Behnam Rasooli, người đứng đầu nhà thờ Oklahoma Khorasan ở Oklahoma City, cho biết cộng đồng người tị nạn Cơ đốc giáo Afghanistan của ông đang sống trong sợ hãi. Theo lời mục sư, nếu bị trục xuất, những người đàn ông có thể bị giết, còn phụ nữ sẽ bị bắt làm nô lệ tình dục hoặc bị giam cầm và tra tấn.
Chính quyền Tổng Thống Trump đã quyết định chấm dứt chương trình Temporary Protected Status (TPS) cho công dân Afghanistan, có nguy cơ buộc hơn 9.000 người phải trở về Afghanistan dưới sự cai trị của Taliban. Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kristi Noem lý giải quyết định này là do tình hình an ninh đã được cải thiện và nền kinh tế ổn định hơn.
Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền và lãnh đạo tôn giáo lo ngại rằng những người Afghanistan theo đạo Cơ đốc, đặc biệt là những người mới cải đạo, sẽ phải đối mặt với sự ngược đãi và đàn áp tàn bạo từ Taliban, những kẻ coi việc cải đạo sang Cơ đốc giáo là bội giáo.
Trong một tuyên bố gửi tới Fox News Digital, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Kush Desai cho biết những người Afghanistan không có cơ sở pháp lý để ở lại Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin tị nạn và tòa án sẽ xem xét trường hợp của họ.
Mục sư Ben kêu gọi những người Cơ đốc giáo khác đoàn kết với những người anh em đang bị đàn áp của họ. Ông cũng gửi lời trực tiếp đến Tổng Thống Trump: “Thưa Tổng Thống, tôi hoàn toàn ủng hộ kế hoạch trục xuất tội phạm của ông, nhưng chúng ta phải nhận thức được rằng trong số những người ông muốn trục xuất, có những người không phải là tội phạm. Một số người có nguy cơ bị giết, bị bỏ tù, mất vợ, mất con. Xin đừng để điều này xảy ra với họ. Hãy giữ cho Giấc mơ Mỹ sống mãi.”
Theo Fox News.