Trong những năm gần đây, Đảng Cộng hòa dường như chiếm ưu thế trong việc thu hút cử tri dựa trên tôn giáo và các giá trị đạo đức. Tuy nhiên, trong các cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay, một số ứng cử viên Đảng Dân chủ đã bắt đầu cởi mở hơn trong việc chia sẻ đức tin của mình để kết nối với cử tri.
Các chuyên gia nhận định, bắt đầu từ thập niên 1980, đã có một sự dịch chuyển cử tri sang Đảng Cộng hòa dựa trên các vấn đề đạo đức. Nhưng hiện tại, trong một số cuộc đua quan trọng có thể quyết định quyền kiểm soát Quốc hội khóa tới, nhiều ứng cử viên Đảng Dân chủ đang công khai chia sẻ cách đức tin định hình con người và chính trị của họ.
Tại Texas, ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ James Talarico, một nhà lập pháp tiểu bang kiêm thần học gia, hy vọng nền tảng tôn giáo của mình sẽ giúp ông đánh bại đối thủ đảng viên Cộng hòa Ken Paxton. Talarico cho biết đức tin dạy ông yêu thương người lân cận bất kể sự khác biệt, và ông tin rằng cử tri Texas đang khao khát một nền chính trị dựa trên tình yêu thương thay vì sợ hãi hay chia rẽ.
Ở Iowa, Thượng nghị sĩ tiểu bang Sarah Trone Garriott, một mục sư Tin lành đã thụ phong, cũng đang ra sức vận động tranh cử. Bà nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một chiến lược tranh cử mà là một phần quan trọng của bản thân, giúp bà xây dựng những kết nối sâu sắc và luôn giữ mình gần gũi với mọi người.
Thượng nghị sĩ Raphael Warnock của Georgia cũng chia sẻ rằng đức tin đã định hình nên con người và lập trường chính trị của ông. Ông tin rằng Đảng Dân chủ đã nhường quá nhiều ‘vốn từ đạo đức’ về đức tin và giá trị cho Đảng Cộng hòa, và đã đến lúc họ cần phải lấy lại.
Các nhà phân tích cho rằng, việc các chính trị gia Dân chủ cởi mở hơn về đức tin có thể giúp họ thu hút lại một bộ phận cử tri đã từng nghiêng về phía Cộng hòa trong quá khứ, đồng thời cũng là cách để họ khẳng định mình trước những người ủng hộ Đảng Dân chủ vốn có xu hướng vô thần ngày càng tăng.
Theo tin từ ABC News ngày 17 tháng 8 năm 2026.



