Hàng ngàn người đã tập trung tại Quảng trường Thánh Peter vào thứ Bảy để
tạm biệt Đức Giáo Hoàng Francis trong tang lễ của ông. Một người phụ nữ
người Mỹ đã đóng một vai trò đáng chú ý trong buổi lễ.
Đám rước bắt đầu với lời cầu nguyện khai mạc từ Hồng y Giovanni Battista
Re, Phó Chủ tịch Hồng y Đoàn. Trong số gần 200.000 người đổ về Thành phố
Vatican dự tang lễ của Giáo hoàng có nhà báo người Mỹ Kielce Gussie, người
đóng vai trò quan trọng trong thánh lễ an táng của Đức Francis.
Cô Gussie, làm việc cho Vatican News, đã đọc bài đọc đầu tiên vào thứ Bảy
trước một Quảng trường Thánh Peter chật kín. Cô đọc bằng tiếng Anh từ Sách
Công vụ Tông đồ.
Nữ nhà báo 28 tuổi đến từ Middleburg, Florida và theo học Đại học Mount St.
Mary ở Maryland. Sau khi tốt nghiệp, Gussie lấy bằng Giáo sĩ về Truyền thông
Giáo hội từ Đại học Giáo hoàng Santa Croce ở Rome.
Theo một bài đăng trên mạng xã hội của Inside Editon, Gussie phát hiện ra
mình sẽ là một phần của thánh lễ an táng vào thứ Tư.
“Suy nghĩ ban đầu của tôi là ‘Ôi Chúa ơi’ nhưng sau đó, tôi nghĩ ‘đây là
một vinh dự lớn’, được trở thành một phần của dịp trọng đại này,” cô nói
với CBS News trong một cuộc phỏng vấn trước tang lễ. “Ngoài ra, đối với tôi,
đây là một cách tuyệt vời để nói lời cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francis.”
Gussie nói với hãng tin rằng cô đã gặp Đức Giáo hoàng hai lần trước khi ông qua đời.
Bài đọc của cô được tiếp nối bởi Edgar Pineda, người đã đọc một bài đọc bằng tiếng Tây Ban Nha.
Đức Francis đang phá vỡ truyền thống gần đây và sẽ được chôn cất tại Vương
cung thánh đường St. Mary Major, nơi một ngôi mộ ngầm đơn giản đang chờ đợi
ông chỉ với tên của ông: Franciscus.
Theo KHOU 11