Mộ Đức Giáo Hoàng Francis mở cửa đón khách tham quan tại Vương cung thánh đường La Mã, 200.000 người tham dự Thánh lễ đặc biệt tại Quảng trường Thánh Peter

Hôm 27/4, lăng mộ của Giáo hoàng Francis đã mở cửa đón khách tham quan tại Vương cung thánh đường St. Mary Major ở Rome, một ngày sau lễ tang của vị lãnh đạo quá cố của Giáo hội Công giáo.

Các tín đồ Công giáo La Mã đã xếp hàng dài để đi qua lăng mộ trắng giản dị này. Nhiều người làm dấu thánh giá hoặc chụp ảnh bằng điện thoại di động.

Thời gian chờ đợi để vào viếng lăng mộ là khoảng một giờ. Một số du khách đã đến từ trước bình minh để có thể vào lúc 7 giờ sáng khi lăng mộ mở cửa.

Ước tính có khoảng 200.000 người đã tham dự một Thánh lễ đặc biệt tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cử hành.

Hồng y Parolin, người được coi là nhân vật số 2 tại Vatican và là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho chức giáo hoàng tiếp theo, đã có bài giảng tập trung vào lòng thương xót của Chúa.

“Vị mục tử mà Chúa đã ban cho dân Ngài, Giáo hoàng Francis, đã kết thúc cuộc đời trần thế và rời bỏ chúng ta”, Hồng y Parolin nói. “Nỗi đau buồn trước sự ra đi của ngài, cảm giác buồn bã đang xâm chiếm chúng ta, sự hỗn loạn mà chúng ta cảm thấy trong lòng, cảm giác hoang mang: tất cả những điều này chúng ta đang trải qua, giống như các tông đồ đau buồn trước cái chết của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Tin Mừng cho chúng ta biết rằng chính trong những khoảnh khắc tăm tối này, Chúa đến với chúng ta bằng ánh sáng phục sinh, để soi sáng trái tim chúng ta.”

Hồng y Parolin nhấn mạnh rằng lòng thương xót của Chúa là trọng tâm chính trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francis.

“Ngài nhắc nhở chúng ta rằng ‘lòng thương xót’ chính là danh của Thiên Chúa, và do đó, không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu thương xót của Ngài, tình yêu mà Ngài muốn nâng chúng ta lên và làm cho chúng ta trở thành những con người mới. Điều quan trọng là phải đón nhận như một kho báu quý giá nguyên tắc này mà Giáo hoàng Francis đã nhấn mạnh rất nhiều. Và – xin cho phép tôi nói – tình cảm của chúng ta dành cho ngài, đang được thể hiện trong thời gian này, không được chỉ là một cảm xúc nhất thời; chúng ta phải đón nhận di sản của ngài và biến nó thành một phần cuộc sống của chúng ta, mở lòng mình ra với lòng thương xót của Chúa và cũng thương xót lẫn nhau”, Hồng y Parolin nói.

Ngài nói thêm: “Chỉ có lòng thương xót chữa lành và tạo ra một thế giới mới, dập tắt ngọn lửa của sự ngờ vực, hận thù và bạo lực: đây là giáo huấn vĩ đại của Giáo hoàng Francis.”

Trong số những người tham dự có nhiều bạn trẻ ban đầu đến Rome cho lễ phong thánh cho vị thánh thiên niên kỷ đầu tiên, Carlo Acutis.

Khoảng 80.000 thanh niên đã đăng ký tham dự Năm Thánh. Nhiều nhóm thanh niên, một số mặc đồng phục hướng đạo, đã tham dự tang lễ của Đức Thánh Cha Francis vào thứ Bảy và lại lấp đầy Quảng trường Thánh Phêrô cho Thánh lễ đặc biệt vào Chủ nhật.

Địa điểm an nghỉ cuối cùng của Giáo hoàng Francis là Vương cung thánh đường St. Mary Major, gần một biểu tượng Đức Mẹ mà ngài rất tôn kính, vì nó phản ánh cuộc sống “khiêm tốn, giản dị và thiết yếu” của ngài, theo lời Tổng Giám mục quản lý vương cung thánh đường cho biết hôm thứ Sáu.

Các Hồng y đã đến Rome dự tang lễ của Đức Thánh Cha Francis sẽ họp thường xuyên trong tuần này trước mật nghị để vạch ra con đường phía trước cho Giáo hội Công giáo với 1,4 tỷ tín đồ.

Vào 4 giờ chiều Chủ nhật, các hồng y sẽ đến cầu nguyện tại lăng mộ của Đức Thánh Cha Francis.

Theo truyền thông Ý, cựu Tổng thống Joe Biden đã gặp riêng Hồng y Parolin vào thứ Bảy. Năm 2015, hai người đã gặp nhau khi ông Biden tìm kiếm sự an ủi từ vị hồng y sau cái chết của con trai Beau.

Nguồn: Fox News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú