Nghệ sĩ Michael Rapaport đã lên tiếng chỉ trích rapper Macklemore là “gã hề” sau khi rapper này có những phát ngôn ủng hộ Palestine tại buổi hòa nhạc của Ed Sheeran ở sân vận động MetLife, East Rutherford, New Jersey.
Macklemore, 43 tuổi, đã nhiều lần hô vang khẩu hiệu “Giải phóng Palestine” và trình diễn ca khúc “Hind’s Hall” mang tính phản chiến nhằm vào Israel. Hành động này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều khán giả, trong đó có Michael Rapaport, người gốc Do Thái và là một người ủng hộ Israel.
Rapaport đã đăng tải nhiều dòng trạng thái trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) bày tỏ sự bất bình, gọi Macklemore là “gã hề không tài năng” và đặt câu hỏi về quyết định để Macklemore biểu diễn của Ed Sheeran. Anh cũng chỉ trích mạnh mẽ việc Macklemore lợi dụng sân khấu ca nhạc để đưa ra những thông điệp chính trị một chiều.
Nhiều khán giả khác cũng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng họ đến nghe nhạc chứ không phải để nghe giảng giải về chính trị Trung Đông. Một số người thậm chí còn rời bỏ hàng ghế của mình trong lúc Macklemore biểu diễn.
Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả bày tỏ sự ủng hộ đối với Macklemore, ca ngợi anh vì đã dám lên tiếng về các vấn đề nhân quyền. Họ cho rằng âm nhạc luôn là một phương tiện quan trọng để đấu tranh cho nhân quyền.
Macklemore, tên thật là Benjamin Haggerty, đã nhiều lần bày tỏ quan điểm ủng hộ Palestine kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ. Anh từng phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Washington D.C. vào tháng 11 năm 2023, gọi cuộc chiến ở Gaza là “diệt chủng”.
Trong bài phát biểu của mình, Macklemore cũng chỉ trích Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) và kêu gọi tự do cho nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Hoa Kỳ, Cuba, Congo, Sudan và Iran.
Ca khúc “Hind’s Hall” của Macklemore được lấy cảm hứng từ các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học ở Hoa Kỳ vào năm 2024, trong đó có việc sinh viên chiếm đóng tòa nhà Hamilton Hall tại Đại học Columbia và đổi tên thành Hamilton Hall.
Sự việc này một lần nữa cho thấy sự phân cực sâu sắc trong xã hội về cuộc xung đột Israel-Palestine, và việc nghệ sĩ đưa các vấn đề chính trị vào tác phẩm của mình vẫn luôn là một chủ đề gây tranh cãi.



