Mexico tổ chức tang lễ cho nữ học viên hải quân tử vong khi tàu huấn luyện đâm vào cầu Brooklyn

Mexico đang tổ chức tang lễ cho nữ học viên hải quân América Yamilet Sánchez, 20 tuổi, người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng khi tàu huấn luyện Cuauhtemoc của Hải quân Mexico đâm vào cầu Brooklyn ở New York vào thứ Bảy vừa qua.

Hàng chục người dân ở Xalapa, thủ phủ bang Veracruz của Mexico, đã tập trung dọc con phố nơi América sinh sống suốt đêm để đón linh cữu cô trở về. Họ cầm những bông hồng trắng và dùng điện thoại chiếu sáng đường đi, thể hiện sự tiếc thương sâu sắc.

América là niềm tự hào của gia đình, một học viên xuất sắc cả trong học tập lẫn thể thao tại Học viện Hải quân. Cô là đội trưởng và từng được chọn vào nhóm đặc biệt tháp tùng Tổng thống Claudia Sheinbaum trong lễ nhậm chức của bà. Cha của América chia sẻ trong đau khổ: “Con gái tôi là niềm tự hào của cả Mexico, của cả thế giới. Tôi rất suy sụp, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua. Con gái tôi là tấm gương cho mọi người, con bé sẽ được nhớ đến như những gì con xứng đáng nhận được”.

Vụ tai nạn xảy ra khi tàu Cuauhtemoc đang lùi ra khỏi bến ở Manhattan. Theo các nhà điều tra Mỹ, con tàu đã di chuyển chưa đầy 5 phút trước khi cột buồm đâm vào cây cầu lịch sử, và các cuộc gọi báo hiệu nguy hiểm chỉ phát đi 45 giây trước va chạm. Vụ việc khiến ba cột buồm của tàu bị gãy. Ngoài América, một thủy thủ khác là Adal Jair Maldonado Marcos, 23 tuổi, cũng đã thiệt mạng. Ít nhất 19 thủy thủ trên tàu đã phải nhập viện.

Cầu Brooklyn không bị hư hại lớn, nhưng vụ việc đau lòng này đã cướp đi sinh mạng của hai học viên trẻ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và Hải quân Mexico.

Thông tin được tổng hợp theo ABC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú