Mexico đang chìm trong niềm tiếc thương vô hạn sau cái chết của hai học viên hải quân trẻ tuổi trong vụ tai nạn thương tâm khi chiếc tàu huấn luyện ARM Cuauhtémoc đâm vào cầu Brooklyn vào thứ Bảy vừa qua.
América Sánchez, 20 tuổi, và Adal Jair Maldonado Marcos, 23 tuổi, nằm trong số 277 thủy thủ đoàn trên con tàu buồm của Hải quân Mexico. Vụ va chạm mạnh khiến ba cột buồm của tàu bị gãy khi đâm vào cầu.
Theo truyền thông Mexico, Sánchez là một trong những học viên đứng trên đỉnh cột buồm vào thời điểm xảy ra tai nạn. Ngoài ra, 22 thành viên khác của thủy thủ đoàn bị thương, trong đó có ba người đang trong tình trạng nguy kịch, theo thông báo từ Hải quân Mexico.
Đô đốc Pedro Raymundo Morales, chỉ huy Hải quân Mexico, cho biết tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đủ sức khỏe để di chuyển sẽ sớm được đưa trở về quê hương.
Thi hài của América Sánchez dự kiến sẽ được chuyển đến Học viện Hải quân ở bang Veracruz, quê nhà của cô, vào ngày thứ Hai. Mẹ của América, bà Rocío Hernández, đã nghẹn ngào chia sẻ rằng cô con gái 20 tuổi của mình là một người con gái mẫu mực, một sinh viên luôn nỗ lực và có ước mơ trở thành kỹ sư hải quân.
Trong một buổi lễ tưởng nhớ ấm cúng với hoa và ảnh của América Sánchez, bà Hernández nghẹn ngào: “Con bé là một chiến binh, một người lính không bao giờ bỏ cuộc, luôn chiến đấu cho mục tiêu của mình”. Bà cũng cho biết con gái bà chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp.
Tại San Mateo del Mar, một thị trấn ven biển ở bang Oaxaca, bạn bè và người thân của Adal Jair Maldonado Marcos cũng đang bày tỏ lòng tiếc thương sau khi chàng học viên trẻ tuổi này được xác nhận là nạn nhân thứ hai trong vụ tai nạn.
Bạn bè của Adal chia sẻ với truyền thông địa phương rằng chàng trai 23 tuổi luôn mơ ước được nối nghiệp cha mình và trở thành một thủy thủ. Được ở trên tàu Cuauhtémoc, còn được gọi là “Hiệp sĩ của Biển cả”, là ước mơ lớn nhất của anh.
Một người bạn nghẹn ngào: “Biển cả đã chứng kiến sự ra đời của anh ấy và biển cả cũng chứng kiến sự ra đi của anh ấy. Tất cả chúng ta, những người đã biết anh ấy, sẽ luôn nhớ đến anh ấy như một tấm gương sáng của tuổi trẻ”.
Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành. Cảnh sát New York cho biết có vẻ như chiếc Cuauhtémoc đã bị mất điện khi rời cảng New York và bị dòng nước cuốn về phía cầu Brooklyn.
Ba cột buồm của tàu, cao hơn 48m, đã va vào phần móng của cầu, nơi chỉ có độ cao tĩnh không là 41,1m theo thông tin từ trang web của sở giao thông vận tải New York. Vụ va chạm mạnh khiến cả ba cột buồm đều bị gãy và video do người chứng kiến ghi lại cho thấy một số thành viên thủy thủ đoàn bị treo lơ lửng trên các cột buồm và cánh buồm.
Bộ trưởng Hải quân Mexico, Raymundo Pedro Morales Ángeles, cho biết trong một tuyên bố rằng kết quả của bất kỳ cuộc điều tra nào cũng sẽ được công bố với “tinh thần minh bạch và trách nhiệm cao nhất”.
Được biết, tàu Cuauhtémoc rời Acapulco, Mexico, vào ngày 6 tháng 4 trong một chuyến đi bao gồm các điểm dừng ở New York và Aberdeen, Scotland, cho cuộc đua Tall Ships của thành phố vào tháng Bảy.
Theo thông tin từ BBC News.