Gia đình và cộng đồng giáo hội ở New Jersey đang tiếc thương bà Magnolia Garcia Lugo, người được tin là đã qua đời khi cố gắng cứu một trong những người con gái của mình trong trận động đất mạnh gây tàn phá trên diện rộng tại Colombia.
Theo các thành viên gia đình và lãnh đạo giáo hội, người mẹ ba con này đã thoát ra ngoài khi nhà của bà sụp đổ, nhưng đã quay trở lại để cứu con gái Natalia. Tuy nhiên, một bức tường sau đó đã đổ sập lên bà.
Ông Oscar Fernando Castro, phó mục sư tại Giáo hội Mercy Church of God, cho biết anh trai của bà Garcia Lugo là một mục sư của Giáo hội Chúa Trời tại Colombia và đã giúp tìm kiếm bà sau vụ sập nhà.
Các lãnh đạo giáo hội cho biết gia đình bà Garcia Lugo đã gắn bó với giáo đoàn trong nhiều thập kỷ. Bà Magnolia là một thành viên vững chắc của nhà thờ trong 22 năm cùng với các con gái của mình, trong đó có Natalia, người cũng có mặt trong trận động đất. “Đây là một mất mát lớn, và chúng tôi cảm nhận điều đó khá nặng nề trong giáo hội”, bà Ana Castro, trưởng ban truyền thông của Mercy Church of God, chia sẻ.
Thị trưởng Bergenfield, ông Arvin Amatorio, cho biết chính quyền địa phương sẵn sàng hỗ trợ gia đình. Lễ tang của bà Garcia Lugo dự kiến được tổ chức tại quê nhà Colombia.
Theo tin từ ABC News, các quan chức giáo hội và chính quyền địa phương đang xem xét các cách thức để hỗ trợ gia đình bà Garcia Lugo vượt qua mất mát.



