Houston, Texas
– Một bà mẹ ở Houston đã biến nỗi đau mất con thành hành động ý nghĩa, thành lập tổ chức phi lợi nhuận để nâng cao nhận thức về an toàn dưới nước và ngăn ngừa đuối nước ở trẻ em.
Christi Brown, người đồng sáng lập Dự án Judah Brown sau khi con trai 3 tuổi của cô qua đời vì đuối nước vào năm 2016, đang nỗ lực cung cấp học bổng học bơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa thông điệp về sự nguy hiểm của đuối nước.
“Chúng tôi tin rằng bơi lội là một kỹ năng sống còn, không chỉ là một môn thể thao, và mọi người nên được tiếp cận với nó,” Christi chia sẻ.
Dự án Judah Brown hợp tác với các bác sĩ nhi khoa để cung cấp thông tin về an toàn dưới nước và phát thẻ “người giám sát dưới nước” cho phụ huynh. Bác sĩ Carolina Nicholas, một trong những người tham gia dự án, nhấn mạnh rằng đuối nước thường xảy ra rất nhanh chóng và âm thầm.
“Trẻ em sẽ xuống nước và chìm xuống mà không hề gây ra tiếng động,” bác sĩ Nicholas giải thích.
Theo Hội Chữ thập đỏ, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em từ 1 đến 4 tuổi. Dự án Judah Brown đang nỗ lực thay đổi điều này bằng cách nâng cao nhận thức và cung cấp các nguồn lực cần thiết để ngăn ngừa những bi kịch tương tự xảy ra.
Hannah, chị gái của Judah, đảm nhận vai trò thiết kế đồ họa và phụ trách quảng cáo cho dự án. “Đây là một trong những cách tôi tưởng nhớ em trai mình,” Hannah tâm sự.
Christi Brown chia sẻ: “Đây đã trở thành sứ mệnh của cuộc đời tôi. Tôi không muốn thấy bất kỳ đứa trẻ nào khác chết vì đuối nước.”
Bạn có thể tìm hiểu thêm về Dự án Judah Brown và các chương trình của họ tại
đây
.
Theo tin từ KHOU 11