Alexis Nungaray, mẹ của bé Jocelyn Nungaray 12 tuổi, người mà theo nhà chức trách đã bị sát hại bởi hai người nhập cư bất hợp pháp, cho biết con gái cô chắc chắn sẽ rất yêu thích khu bảo tồn động vật hoang dã mang tên em.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News Digital, bà Nungaray chia sẻ rằng việc đổi tên một khu bảo tồn động vật hoang dã địa phương để vinh danh Jocelyn có ý nghĩa vô cùng lớn đối với gia đình bà.
Jocelyn Nungaray đã bị tấn công tình dục và siết cổ đến chết, nghi phạm là hai người Venezuela nhập cư trái phép. Thi thể của em được tìm thấy ở một vùng vịnh gần Houston.
Kể từ sau cái chết của con gái, Alexis Nungaray đã trở thành một người ủng hộ mạnh mẽ việc tăng cường an ninh biên giới và ủng hộ các biện pháp cứng rắn về vấn đề nhập cư của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Bà Nungaray nói rằng cách Jocelyn qua đời đã “lấy đi những gì thuộc về con bé”, nhưng việc đổi tên khu bảo tồn rộng 39.000 mẫu Anh ở bờ biển vùng Vịnh Texas sẽ giúp lưu giữ những ký ức đẹp đẽ về những điều mà Jocelyn yêu thích.
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp vào ngày 5 tháng 3 để đổi tên Khu Bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Anahuac ở phía đông nam Houston thành Khu Bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Jocelyn Nungaray.
Thượng nghị sĩ John Cornyn và dân biểu Brian Babin đã đệ trình các dự luật để đưa sắc lệnh của Tổng Thống Trump thành luật, nhằm ngăn chặn một tổng thống tương lai đổi lại tên khu bảo tồn. Thượng viện đã thông qua dự luật này, và ông Babin đang nỗ lực để thông qua nó tại Hạ viện.
Ông Babin nói với Fox News Digital rằng dự luật của ông đang nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng và dự kiến sẽ sớm được Hạ viện thông qua và được Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ký thành luật.
Bà Nungaray cho biết nỗ lực đổi tên khu bảo tồn đã “chạm đến mọi ngóc ngách trong trái tim tôi và gia đình tôi”. Bà giải thích rằng ai cũng biết Jocelyn yêu động vật và thiên nhiên đếnường nào. Cô bé luôn muốn mọi loài vật đều có một nơi để gọi là nhà.
Bà nói thêm rằng việc biết khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia này là nơi trú ngụ an toàn cho nhiều loài động vật hoang dã sẽ khiến Jocelyn vô cùng hạnh phúc.
Bà Nungaray cũng chia sẻ rằng việc nhìn thấy những tấm biển mang tên con gái mình trên khắp Houston mang lại cho bà cảm xúc “vừa ngọt ngào vừa cay đắng”.
Theo nguồn tin từ Fox News.