Một người mẹ 35 tuổi đang phải đối mặt với một chặng đường dài để hồi phục sau khi bị bốn con chó tấn công nghiêm trọng ở Polk County, Texas. Crasonia Wineinger, còn được biết đến với tên Cassie, đã nhập viện Memorial Hermann ở Houston và trải qua nhiều ca phẫu thuật.
Theo lời cha của nạn nhân, David Pyron, con gái ông đã bị tấn công khi đang đi bộ về nhà từ một cửa hàng. Bốn con chó, được cho là giống pit bull, đã tấn công Wineinger, gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng ở cánh tay, chân, cổ và lưng. Một con chó được cho là đã húc cô ngã xuống đất trước khi ba con còn lại lao vào.
Theo văn phòng Cảnh sát trưởng Polk County, vụ việc xảy ra vào Chủ nhật, ngày 11 tháng 10, gần Quailcrest Drive thuộc khu vực Lake Livingston Village. Một số người đi đường đã can thiệp và xua đuổi bầy chó, giúp Wineinger có thể đến được nhà một người hàng xóm để gọi cấp cứu. Một viên cảnh sát đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện địa phương do vết thương quá nặng, trước khi cô được chuyển đến Houston điều trị.
Ông Pyron cho biết con gái mình đã mất nhiều máu và tin rằng hành động kịp thời của viên cảnh sát cùng người hàng xóm đã cứu sống cô. Người cha chia sẻ thêm rằng con gái ông đã rất sợ hãi và cầu nguyện trong lúc bị tấn công.
Chủ của bầy chó đã bị trích phạt vì không tiêm phòng cho vật nuôi và để chúng đi lang thang. Bốn con chó đã được đưa đến cơ sở kiểm soát động vật của Polk County để cách ly 10 ngày theo quy định phòng bệnh dại. Sau đó, văn phòng cảnh sát dự định sẽ tiến hành thủ tục tuyên bố các con chó này là nguy hiểm.
Một người hàng xóm sống gần đó cho biết ông đã từng lo ngại về bầy chó này trước vụ tấn công, vì chúng thường xuyên chạy lung tung trong khu phố, sủa bậy và rượt đuổi trẻ em đi xe đạp. Ông cho biết đã từng liên lạc với cơ quan kiểm soát động vật và cảnh sát về vấn đề này nhưng không có hành động nào được thực hiện.
Tin từ FOX 26 Houston.



