Ngôi sao đoạt giải Oscar, Matt Damon, đã chia sẻ câu chuyện thú vị về việc anh gấp rút trở về Hoa Kỳ từ Châu Âu để xem Boston Red Sox bắt đầu hành trình lịch sử tại World Series năm 2004. Nam diễn viên cho biết anh đang quay bộ phim “Syriana” tại Dubai và theo dõi trận đấu từ Geneva, Thụy Sĩ.
Sau khi Red Sox giành chiến thắng trước New York Yankees để tiến vào World Series, Damon dự định tiếp tục quay phim ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhà sản xuất George Clooney đã cho phép anh thay đổi lịch trình. Damon đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York ngay trước khi Trận 1 của World Series bắt đầu và vội vã về căn hộ của mình. Anh ấy đã đến nơi vào hiệp hai hoặc hiệp ba và đội bóng của anh đã giành chiến thắng.
Damon thừa nhận anh đã tuân thủ một thói quen đặc biệt, tin rằng mình đã tìm được một “vị trí may mắn” để theo dõi mọi khoảnh khắc trên chiếc ghế sofa. Anh ấy cảm thấy chiến thắng này có ý nghĩa sâu sắc hơn chỉ là một danh hiệu thể thao, mà còn là một sự thay đổi về mặt tinh thần đối với tất cả người hâm mộ Red Sox.
Chiến thắng này đánh dấu chức vô địch đầu tiên của đội kể từ năm 1918, sau khi họ đánh bại St. Louis Cardinals với tỷ số 4-0 tại World Series 2004. Câu chuyện được chia sẻ trên podcast “Good Hang” của Amy Poehler. Theo báo cáo của Fox News.



