Cuốn sách mới của Bob Spitz về ban nhạc huyền thoại The Rolling Stones tiết lộ những câu chuyện gây sốc về đời sống tình ái của các thành viên, đặc biệt là tay bass Bill Wyman, người được cho là đã ngủ với khoảng 1.800 phụ nữ.
Theo tác giả Bob Spitz, khi còn trẻ, các thành viên của The Rolling Stones đã cố tình xây dựng hình ảnh “bad boys” đối lập với The Beatles, và điều này được thể hiện rõ qua cả âm nhạc lẫn lối sống cá nhân. Những mối quan hệ phức tạp và đôi khi gây tranh cãi đã trở thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện của ban nhạc.
Spitz cho biết, trong một lần trò chuyện khi các thành viên đã lớn tuổi, Bill Wyman đã thú nhận mình giữ một cuốn nhật ký ghi lại tên của tất cả những phụ nữ ông từng qua đêm, với con số lên đến khoảng 1.800 người. Mick Jagger thì cho rằng con số của mình chỉ vài trăm, còn Keith Richards chỉ đếm được trên đầu ngón tay, khoảng bốn người. Điều này khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi Richards vốn nổi tiếng là “tay chơi” khét tiếng nhất nhóm.
Cuốn sách cũng đề cập đến mối quan hệ của Keith Richards với Anita Pallenberg và Patti Hansen, cũng như những rắc rối tình ái khác trong nội bộ ban nhạc, bao gồm cả mối quan hệ giữa Jagger và Pallenberg. Mối quan hệ của Bill Wyman với người vợ thứ hai Mandy Smith, người kém ông tới 34 tuổi, cũng gây ra nhiều tranh cãi và bị chính Jagger phản đối kịch liệt.
Dù đời sống cá nhân đầy rẫy những vụ bê bối, The Rolling Stones vẫn giữ vững vị trí của mình trong làng nhạc rock thế giới. Spitz nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Mick Jagger và Keith Richards, dù có những lúc căng thẳng, lại là yếu tố cốt lõi giúp ban nhạc tồn tại và phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ. Theo nguồn tin từ Fox News.


