Các lực lượng an ninh Pakistan, được yểm trợ bởi trực thăng quân sự, đã tiêu diệt 75 quân nổi dậy trong các chiến dịch kéo dài nhiều ngày nhằm vào một nhóm ly khai bị cáo buộc đứng sau làn sóng tấn công nhắm vào quân đội, cảnh sát và dân thường tại tỉnh Balochistan đầy biến động, giới chức cho biết hôm thứ Sáu.
Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Shehbaz Sharif đến thăm thủ phủ Quetta của Balochistan và nói với gia đình của 42 người thiệt mạng trong các vụ tấn công rằng hy sinh của họ không vô ích và những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra công lý.
Bạo lực tuần này làm dấy lên lo ngại rằng các nhóm ly khai từng được xem là nhỏ bé đang mở rộng phạm vi hoạt động.
Theo chính quyền Balochistan, các chiến dịch liên quan đến quân đội, Lực lượng Biên phòng và cảnh sát bắt đầu vào tối thứ Hai sau khi hàng chục chiến binh thuộc Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA) tấn công một đồn cảnh sát gần Đập Mangi, nơi cung cấp nước cho hàng triệu người dân ở Quetta và các khu vực lân cận. Vụ tấn công ban đầu đã làm chín cảnh sát viên và 15 kẻ tấn công thiệt mạng. Các kẻ tấn công đã bắt cóc 18 cảnh sát viên, sau đó được tìm thấy bị bịt mắt và bắn chết sau khi chạy trốn vào vùng núi gần đó.
Phía Pakistan tuyên bố cả BLA lẫn Taliban Pakistan đều có căn cứ tại Afghanistan và nhận sự hỗ trợ từ Ấn Độ. Kabul và New Delhi bác bỏ các cáo buộc này.
Chính phủ cũng đã phê duyệt khoản bồi thường 11,1 triệu rupee (39.000 đô la Mỹ) cho gia đình mỗi cảnh sát viên thiệt mạng trong các vụ tấn công.
Balochistan, tỉnh lớn nhất nhưng có dân số thưa thớt nhất của Pakistan, từ lâu đã đối mặt với cuộc nổi dậy ly khai do các nhóm sắc tộc Baloch tìm kiếm quyền tự trị lớn hơn hoặc độc lập dẫn đầu. Tỉnh này cũng chứng kiến các vụ tấn công của TTP, một tổ chức riêng biệt nhưng liên minh với Taliban Afghanistan.
Theo tin từ Associated Press, tình hình an ninh tại Balochistan vẫn đang là một điểm nóng gây quan ngại cho chính quyền Pakistan trong bối cảnh các nhóm vũ trang ngày càng gia tăng các hoạt động tấn công.



